Chân Tử Đan muốn thoát khỏi bóng ngôi sao võ thuật

Tài tử người Hong Kong muốn khán giả nghĩ tới mình như một diễn viên, nghệ sĩ thực thụ và đa tài, chứ không đơn thuần chỉ biết diễn võ thuật.

Hôm 30/11, Chân Tử Đan mới được in dấu tay tại nhà hát TCL Chinese, Hollywood.

Ngay trước thời khắc quan trọng, ngôi sao võ thuật Hoa ngữ có cuộc trò chuyện với tạp chí Variety. “Tôi nghĩ những đóng góp nghệ thuật của các diễn viên châu Á mới chỉ được Hollywood ghi nhận trong thời gian gần đây. Do đó, đây là một vinh dự cao quý. Lâu lắm rồi mới lại có một ngôi sao châu Á nhận được điều đó”, anh nói.

Sau hơn ba thập kỷ lăn lộn trên các phim trường, Chân Tử Đan từng là diễn viên, chỉ đạo võ thuật, hay cả đạo diễn. Song, kể từ khi khởi nghiệp lúc mới ngoài 20, anh thường được biết tới qua những pha hành động đẹp mắt, mạo hiểm. Người ta ít khi để ý tới khả năng diễn xuất của Chân Tử Đan.

Chân Tử Đan trong khoảnh khắc được in dấu tay tại Hollywood. Ảnh: Sina.

“30 năm trước, khi tôi khởi nghiệp, các bộ phim võ thuật đơn thuần chỉ xoay quanh võ thuật. Giờ thì dòng tác phẩm ấy không khác gì những bộ phim thông thường. Các phim của tôi thường được gọi là phim hay, chứa đựng yếu tố giải trí là võ thuật. Giờ người ta còn quan tâm đến nhiều điều khác, chứ không chỉ các màn đấm đá”, ngôi sao 53 tuổi bộc bạch.

Trong quá khứ, Chân Tử Đan từng cố gắng thâm nhập Hollywood, như với Blade II (2002), nhưng bất thành. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi nhờ loạt Diệp Vấn.

Năm 2008, tập phim đầu tiên xoay quanh cuộc đời sư phụ của Lý Tiểu Long thậm chí còn không được trình chiếu ngoài rạp tại Mỹ. Nhưng tác phẩm vẫn gây nên cơn sốt nhờ dịch vụ xem phim trả tiền Netflix.

Chính thành công ấy mở đường cho phần hai và phần ba của Diệp Vấn được phát hành ngoài rạp tại Bắc Mỹ, cũng như việc Chân Tử Đan mời Mike Tyson cho tập phim gần nhất. Các nhà sản xuất tại Hollywood không bỏ qua cơ hội chiêu mộ anh cho hai dự án đình đám là Rogue One: A Star Wars Story xXx: Return of Xander Cage.

Chân Tử Đan bên cạnh bạn diễn Khương Văn trong Rogue One: A Star Wars Story. Ảnh: Disney.

Ban đầu, Chân Tử Đan rất lưỡng lự trước lời mời đến từ Disney và Lucasfilm cho phần ngoại truyện của Chiến tranh giữa các vì sao - nơi anh sắm vai một thành viên của biệt đội đặc biệt có nhiệm vụ đánh cắp bản thiết kế vũ khí hủy diệt Death Star của Đế chế Thiên hà.

“Tôi vẫn sống tại Hong Kong và suýt chút nữa đã từ chối Star Wars, bởi tham gia bộ phim sẽ khiến tôi phải xa con 5 tháng liền. Nhưng chính lũ nhóc đã ủng hộ tôi khi nói rằng: ‘Cha điên à? Đó là Star Wars. Cha phải tham gia chứ’”, anh hồi tưởng.

Trên thực tế, Disney và Lucasfilm cần Chân Tử Đan bởi sự xuất hiện của anh có thể giúp doanh thu của bộ phim tăng cao tại Trung Quốc - nơi mà thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao vẫn còn tương đối xa lạ. Nhưng ngôi sao muốn công chúng hiểu rằng đằng sau lời mời ấy còn nhiều lý do khác.

Chân Tử Đan chia sẻ: “Tôi biết có những dự án chỉ muốn tôi để tiếp cận thị trường Trung Quốc. Khi tôi hỏi đạo diễn Gareth Edwards của Rogue One, cậu ấy nói đã xem rất nhiều phim của tôi, và thấy Chirrut Imwe rất hợp với tôi.

Đó là một nhân vật không đơn thuần chỉ đấm đá, biểu diễn võ thuật, mà còn đòi hỏi tôi phải diễn xuất nội tâm. Dĩ nhiên, các cảnh hành động trong phim của tôi vẫn sẽ đủ khiến các fan lâu năm thỏa mãn”.

Sinh ra tại Hong Kong, nhưng Chân Tử Đan từng có quãng thời gian trưởng thành tại Boston, Mỹ. Đã có lúc, anh suýt chút nữa trở thành nhạc công. Nhưng anh rốt cuộc đi theo con đường võ thuật sau khi làm quen với Viên Hòa Bình.

Sau vài lần gặp gỡ, nhà chỉ đạo võ thuật huyền thoại cho rằng Chân Tử Đan hoàn toàn sở hữu tiềm năng để trở thành “Thành Long tiếp theo”, và trận đấu tay đôi giữa anh với Lý Liên Kiệt ở Hoàng Phi Hồng II là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

“Khoảng 6, 7 năm qua, tôi may mắn khi có thể tham gia đủ các thể loại phim: hài, tâm lý, lãng mạn. Có rất nhiều thách thức, bởi các ngôi sao võ thuật thường bị cho là diễn xuất kém. Giờ tôi muốn mọi người nhớ đến Chân Tử Đan như một diễn viên thực thụ, một nghệ sĩ chân chính, ngoài việc là ngôi sao võ thuật”, anh kết luận.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-tu-dan-muon-thoat-khoi-bong-ngoi-sao-vo-thuat-post702250.html