Chán sống, người đàn ông tự bắn tên thủng tim hai lần, vẫn không chết

Một mũi tên đâm xuyên qua tâm thất trái, van hai lá, và tâm nhĩ trái. Trong khi đó mũi tên thứ hai chọc thủng một bên động mạch chủ bụng.

Các bác sĩ tại St Petersburg (Nga) vừa cứu sống một người đàn ông trong một ca phẫu thuật khó tin sau khi ông này cố gắng tự sát bằng cách dùng nỏ bắn tên vào ngực mình, hai lần.

Người đàn ông 53 tuổi không tiết lộ danh tính nói trên được đưa đến bệnh viên với hai mũi tên cắm vào tim. Trong khi được chẩn đoán, ông vẫn còn tỉnh táo và nói với các bác sĩ rằng ông đã tìm cách tự sát vì không muốn sống nữa.

Sau lần bắn đầu tiên mà không chết, ông tiếp tục bắn mình thêm một lần nữa, nhưng cả hai lần đều chỉ thành công trong việc tự làm đau mình.

Hai mũi tên đâm xuyên qua ngực, thủng cả tim. Ảnh: Daily Mail

Hai mũi tên đâm xuyên qua ngực, thủng cả tim. Ảnh: Daily Mail

Vì hai mũi tên quá dài nên người ta phải cắt bỏ một đoạn trước khi đưa nạn nhân vào chụp X quang. Ảnh chụp cho thấy một mũi tên đã đâm xuyên qua tâm thất trái, van hai lá, và tâm nhĩ trái. Trong khi đó mũi tên thứ hai chọc thủng một bên động mạch chủ bụng.

Để giữ mạng sống cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành một ca phẫu thuật khá phức tạp để di chuyển quả tim của ông ra khỏi lồng ngực, rút tên ra, khâu vết thương bằng mô tim của bệnh nhân, sau đó trả quả tim trở về vị trí cũ trong ngực. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của ông đã ổn định.

Hiện tại cảnh sát đang điều tra vụ việc tại căn hộ của nạn nhân ở quận Primorsky, St Petersburg nhưng từ chối đưa ra bình luận nào.

Nạn nhân đã tìm cách tự sát bằng một chiếc nỏ. Ảnh minh họa

Theo TTVH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/chan-song-nguoi-dan-ong-tu-ban-ten-thung-tim-hai-lan-van-khong-chet-2629722-l.html