Chán ngán với các bức tường xám xịt, họa sĩ này đã tạo ra cả một thành phố nghệ thuật

Những con phố lung linh này đã khiến biết bao người xem ngẩn ngơ tới mức "đâm đầu vào tường".

Khi thiết kế nhà, các kiến trúc sư thường tập trung đầu tư cho mặt tiền ngôi nhà thật khang trang mà quên mất rằng những bức tường hai bên cũng cần được chăm chút. Họa sĩ tài năng người Pháp Patrick Commecy cùng những người cộng sự của mình đã nhận trách nhiệm tô điểm cho những bức tường trống trải bị bỏ rơi ấy.

Thoạt nhìn qua ai cũng nghĩ rằng đây là mặt tiền của một ngôi nhà nhỏ nhắn, ấm cúng.

Thực chất, đây chính là tác phẩm được tạo nên bởi họa sĩ Patrick Commecy và cộng sự.

Các bức vẽ tường đều được Commecy lấy ý tưởng từ chính tòa nhà và khung cảnh xung quanh.

Chủ đề thường thấy là khung cảnh nhộn nhịp trên ban công của từng căn hộ.

Mảng tường trống trải trở nên bừng sáng và tràn đầy sức sống.

Với nghệ thật tranh 3D độc đáo, Commecy đã khiến không ít người lầm tưởng những ban công đông đúc kia là hoàn toàn có thật.

Bạn có phân biệt được đâu là cửa thật, đâu là tranh vẽ không?

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào trên căn phòng áp mái.

So với những tấm biển quảng cáo thì bức tranh độc đáo này đem đến cho căn nhà vẻ ngoài độc đáo hơn nhiều.

Khung cảnh lao động thời xưa cũng được người họa sĩ đưa vào các tác phẩm của mình.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/chan-ngan-voi-cac-buc-tuong-xam-xit-hoa-si-nay-da-tao-ra-ca-mot-thanh-pho-nghe-thuat-1991898-l.html