Chân lý về cán bộ

Dù chưa có thăm dò hay khảo sát chính thức nhưng qua theo dõi mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, đã thấy sự ủng hộ rất cao của dư luận dành cho chiến dịch “đòi lại” vỉa hè của quận 1, TP HCM.

Họ “đòi” cho người dân; cho đô thị TP HCM văn minh, hiện đại, mang tầm khu vực.

Chỉ huy chiến dịch tại hiện trường là ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1. Không nể nang, không sợ bị ghét, không ngại va chạm - những ngày qua đối với ông Hải và các lực lượng thực thi nhiệm vụ là hết sức căng thẳng, vất vả, nhất là kiên quyết phạt đơn vị nhà nước cũng bình đẳng như người dân (lấn chiếm vỉa hè). Dù vậy, chủ trương xuyên suốt của các cấp lãnh đạo TP và sự đồng tình của đại đa số người dân đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn công tác quận 1. Từ đó mới thấy rằng dù gian nan đến mấy, nếu quyết tâm cao thì sẽ làm được. Mà việc này lẽ ra đã triển khai từ lâu rồi chứ không chờ đến bây giờ. Nhưng muộn còn hơn không.

Sau quận 1, hôm qua (23-2), quận Bình Tân cũng ra quân triển khai tương tự. Đây là quận có địa bàn rộng và phức tạp, nếu Bình Tân đòi lại được vỉa hè, đó quả là kỳ tích. Các quận khác chắc sẽ không ngồi yên bởi cách đây 1 tuần, tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn TP HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã bật đèn xanh: “Tôi đã xem lại video clip dẹp lấn chiếm (vỉa hè - NV) và nhận thấy người dân rất ủng hộ việc này vì người dân rất là bức xúc. Quận 1 đã làm rồi, các quận khác phải có chuyển động chứ! Tinh thần là thể hiện quyết tâm và quyết liệt làm tới nơi tới chốn. Làm việc đó là phù hợp lòng dân”.

Tin rằng các quận, huyện sẽ “chuyển động” nhưng có làm đến nơi đến chốn hay không, đòi lại vỉa hè, lòng lề đường được rồi có bảo đảm sẽ không bị tái lấn chiếm hay không, điều đó phụ thuộc vào danh dự, trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo các quận, huyện. Phó Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định với báo chí là sẽ không “bắt cóc bỏ dĩa” và sẽ xử lý các chủ tịch phường nếu làm không tốt nhiệm vụ. Và ông tuyên bố trên VnExpress (ngày 20-2): “Nếu không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng” (…) “Bố mẹ tôi ngày xưa cũng buôn bán hàng rong để nuôi tôi ăn học. Tôi rất hiểu và chia sẻ với người nghèo. Nhưng vì sự phát triển của quận cũng như của TP thì buộc lòng phải chấm dứt hàng rong. Không thể cứ vin vào cớ vì người nghèo mà không dám xử lý”. Chúng ta nên ủng hộ những người có suy nghĩ như ông Đoàn Ngọc Hải!

Người dân luôn tin cán bộ nói đi đôi với làm, nói được - làm được. Không riêng trong quản lý đô thị, suy rộng ra trong tất cả các lĩnh vực khác và không chỉ ở TP HCM mà tỉnh - thành nào cũng thế, ở đâu có cán bộ tốt, thật sự vì dân thì ở đó công việc trôi chảy, hiệu quả. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” - từ 70 năm trước (1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết như vậy, đến bây giờ vẫn đúng, như một chân lý.

Nguyễn Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chan-ly-ve-can-bo-20170223231215952.htm