Chân dung và lời khai lạnh người của 'phi công trẻ' giết người tình

Ngày 29.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Ngô Thanh Quang (31 tuổi, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Giết người

Ngô Thanh Quang. Ảnh: Zing

Như Dân Việt đã đưa tin: Đêm 24.4, lực lượng chức năng phát hiện chị N.T.B (37 tuổi, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) tử vong tại nhà Ngô Thanh Quang ở thôn Tân Quang, xã Quang Khải. Thấy lực lượng chức năng, Quang chui xuống gầm giường cầm dao đe dọa tự tử. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khống chế bắt sống đối tượng, không để tự sát.

Lời khai lạnh người

Theo Zing: Tại cơ quan công an, ít phút tiếp xúc với phóng viên, Quang kể lại những tình tiết mà người đàn ông này cho là nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng. Không còn kích động như hôm đối diện cảnh sát ở hiện trường, Quang lầm lũi, dò xét khi thấy người lạ. Gục mặt xuống bàn, nam nghi phạm kể anh ta là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Bỏ nghề cơ khí, Quang đi xuất khẩu lao động khi đứa con thứ hai tròn 1 tuổi. Do vi phạm kỷ luật, anh ta bị đuổi về nước dù chưa kiếm đủ số tiền đã vay để được xuất cảnh.

Nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, Quang bỏ lên thành phố làm thuê rồi quen chị B (công nhân may, hơn anh ta 6 tuổi). “Tôi cũng chẳng biết mình yêu chị B vì cái gì”, nghi phạm 31 tuổi nói về mối tình với người phụ nữ có chồng đang thi hành án về tội Cướp tài sản.

Bất chấp dư luận, sự cấm đoán của người thân và việc người tình không còn khả năng sinh nở, Quang về sống chung với chị B như vợ chồng. “Chúng tôi không làm đám cưới nhưng sống rất hạnh phúc. Tôi đã nói với mẹ chị B rằng tôi không thể sống thiếu chị ấy”, nghi phạm lần đầu rơi lệ kể từ hôm bị tạm giữ.

Trong câu chuyện tự kể, Quang khẳng định mình không quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác. Nghi phạm nói anh ta đi đâu cũng có người tình kề bên, dù ăn cưới, đi chơi hoặc gặp bạn bè.

Theo lời Quang, nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ nhiều ngày trước, khi anh ta cầm cố xe máy của người quen để trả nợ. Thấy chủ xe dọa báo cảnh sát, chị B phải vay mượn 27 triệu đồng cho người tình giải quyết việc riêng.

Mâu thuẫn giữa 2 người xuất hiện nhiều hơn khi Quang không có việc làm ổn định, mọi thứ chỉ trông vào đồng lương của chị B. Biết người tính nóng tính, nghi phạm thường chủ động làm hòa khi xích mích xảy ra.

Gần đây, biết tin chồng chị B sắp ra tù, họ sợ quan hệ giữa hai người bị phát hiện. Đôi tình nhân bàn tính sẽ thuê nhà cho Quang ở riêng trong thời gian chị B hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tối 23.4, Quang lái xe máy chở chị B đi loanh quanh tìm nhà trọ. Họ nói chuyện, sau một hồi lại nhắc đến khoản vay 27 triệu đồng mà nghi phạm hứa trả nhưng chưa làm.

Để xoa dịu người tình, Quang rủ chị B vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, nạn nhân không mang đủ tiền thuê phòng nên hai người đèo nhau về nhà của Quang ở huyện Tứ Kỳ.

Đêm hôm đó, họ tiếp tục cãi vã khi Quang không có phương hướng trả nợ. Vì ghen tuông và bị xúc phạm, nghi phạm đã siết cổ nạn nhân.

“Nếu lúc đó, chị B không đe dọa rằng sẽ cặp bồ với người khác thì tôi đã không lên cơn ghen. Những khi tức giận, chị ấy thường có lời nói lăng mạ”, Quang khẳng định bị người tình đánh trong lúc to tiếng.

“Tôi ghì cổ chị ấy chỉ vì muốn B không tiếp tục xúc phạm tôi nữa. Khi thấy chị ấy nằm bất động, tôi mới biết là mình đã gây ra án mạng", nghi phạm 31 tuổi kể.

Một cán bộ điều tra cho biết sau khi gây án, Quang nhắn tin cho người nhà nạn nhân rằng anh ta đã đưa chị B đi một nơi rất xa. Sợ nghi phạm bắt cóc chị B, người thân đã tìm kiếm rồi phát hiện nạn nhân tử vong tại nhà Quang.

Nghi phạm từng có tiền án trộm cắp tài sản

Theo Trí Thức Trẻ: Ông Vũ Văn Nhã - Phó trưởng Công an xã Quang Khải - cho biết, ngày 24.4, có 2 người đến Công an xã Quang Khải trình báo tìm chị B. Hai người này cho biết, chị B có quan hệ với Ngô Thanh Quang.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã đến nhà Quang. Khi đến nơi trời đã tối, nhà Quang khóa cửa im lìm. Lúc này, người nhà chị B soi đèn vào khe cửa, phát hiện chiếc xe máy của chị B. Sau đó, người nhà cùng công an xã đẩy cửa vào nhà thì phát hiện Quang đang nằm ôm chị B trên giường. Khi đó, chị B trong tư thế nằm ngửa. Thấy người vào, Quang hoảng loạn chui xuống gầm giường, tay cầm dây điện định cắm vào ổ, có người thấy vậy liền ra rút điện.

"Sau đó, Quang liền cầm dao gí vào cuống họng mình cố thủ. Lực lượng Công an xã tiến hành vận động đối tượng và thông báo lên Công an huyện Tứ Kỳ. 15 phút sau, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ, lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng PC45 Công an tỉnh đến hiện trường tiếp tục vận động đối tượng nhưng Quang vẫn cố thủ dưới gầm giường. Lực lượng công an đã phải khiêng giường, dùng chăn khống chế đối tượng...", ông Nhã thông tin.

Phó trưởng Công an xã Quang Khải Vũ Văn Nhã.

Ông Nhã cũng cho biết, ở địa phương, Ngô Thanh Quang từng có tiền án trộm cắp tài sản bị xử án treo 9 tháng. Sau đó, năm 2014 Quang đi lao động nước ngoài nhưng làm ăn không hiệu quả.

Trước việc làm của con trai, bà H.T.H (57 tuổi, mẹ ruột Quang) buồn rầu cho biết: Vào tối 24.4, khi nhận được tin em trai Quang báo anh trai giết người, bà H điếng người lại vì sợ. Ngay sau đó, hai mẹ con bà H từ Hà Nội bắt xe về quê ngay trong đêm.

Được biết, Quang đã lập gia đình và có hai người con. Tuy nhiên vợ Quang đi làm xa, còn hai con gửi nhà ngoại nuôi giúp.

Nguồn clip: ANTV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/chan-dung-va-loi-khai-lanh-nguoi-cua-phi-cong-tre-giet-nguoi-tinh-765991.html