Chân dung trùm giang hồ nổ súng ở bến xe Miền Đông

Đối tượng nổ súng ở bến xe Miền Đông là một kẻ máu mặt trong giới giang hồ với cái tên Minh “lâu đài”. Minh xăm 1 tòa lâu đài trên ngực, 1 con ngựa không có dây cương ở lưng.

Chân dung trùm giang hồ nổ súng ở bến xe Miền Đông

Ngày 25/10, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã bàn giao đối tượng Trần Quý Minh (tự Minh "lâu đài", 49 tuổi, quê tỉnh Nam Định, ngụ Q.Bình Thạnh) cho PC45, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ông trùm giang hồ khét tiếng

Tại công an, Minh khai nhận, cách đây hơn 20 năm gia đình mình rất nghèo. Vì khó khăn nên Minh gia nhập vào thế giới giang hồ ở đất Sài Gòn. Bản tính ngông cuồng, không chịu khuất phục ai chỉ trong thời gian ngắn Minh đã giành vị thế trong giới.

Để thị uy, Minh tự trang bị cho mình nhiều vũ khí nguy hiểm như súng, dao... Minh mong mình giàu có, sống sung túc trong 1 tòa lâu đài sau này.

Năm 1997, Minh sử dụng vũ khí thực hiện vụ cướp táo tợn lúc bấy giờ ở Q.Phú Nhuận và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau đó, Minh ngồi tù 17 năm.

Với khoảng thời gian ở trong trại giam tưởng rằng y sẽ tu thân. Nhưng ra tù, với bản tính của mình Minh vẫn không từ bỏ lối sống giang hồ.

Giang hồ khét tiếng Minh "lâu đài" tại Công an.

Minh xăm 1 tòa lâu đài trên ngực, từ đó có biệt danh Minh "lâu đài" cũng ra đời. Y còn xăm hình 1 con ngựa sau lưng không có dây cương với ngụ ý là con ngựa bất kham, bản thân chỉ làm đại ca, không ai quản lý được, không phụ thuộc vào bất kì ai.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai nhận bắn người vì nghi ngờ ông Vũ Đức Thông (52 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nói xấu mình và hãm hại anh trai của mình.

Anh của Minh cũng là 1 tay giang hồ có "số má" đang thụ án. Minh đã nhiều đã tìm ông Thông để giải quyết nhưng không gặp.

Sau khi gây ra vụ nổ súng tại bến xe bắn hụt ông Thông. Hai ngày hôm sau, tức ngày 9/9, Minh "lâu đài" quay lại bến xe Miền Đông để tìm ông Thông để trả thù nhưng không gặp.

Minh khai mua khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn dùng để gây án của 1 đối tượng người Nam Định với giá 8 triệu đồng. Minh thủ trong người để thị uy, thể hiện đẳng cấp là đại ca. Sau khi truy tìm không được ông Thông, Minh ném khẩu súng tang vật xuống sông Sài Gòn bỏ trốn.

Tang vật Công an thu giữ trên người ông trùm giang hồ Minh "lâu đài".

Hành trình gần 2 tháng truy bắt trùm giang hồ

Khi vụ nổ súng xảy ra tại bến xe Miền Đồng, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhưng bị hại trong vụ án lo sợ bị truy sát tiếp nên bỏ đi và không đến trình báo.

Qua nắm thông tin, người dân chỉ biết nạn nhân bị bắn tên Lý Thông, không biết nhà ở đâu. Thiếu tá Lê Minh Huy nhớ cách đây hơn 10 năm khi còn làm trinh sát, có giám mặt với Lý Thông và người này đã có 4,5 tiền án tiền sự.

Xác minh biết ông Thông ở Q.Gò Vấp, các trinh sát đã động viên và sau đó nạn nhân đã khai báo đối tượng Minh "lâu đài".

Tuy vậy nạn nhân cũng không biết tên tuổi, địa chỉ của Minh "lâu đài". Khi Công an xác minh và tìm đến nhà của Minh thì được biết Minh đã bán nhà bỏ đi nơi khác.

Tiếp tục kiên trì điều tra, Công an xác định Minh đang sống cùng người chị ở Bình Dương. Khi công an tiến hành về Bình Dương xác minh, Minh lại bỏ trốn về Q.8, TP.HCM.

Minh thể hiện là một tên cáo già khi liên tục thay đổi chỗ ở tránh sự truy bắt của công an, mỗi nơi đối tượng chỉ ở vài ngày rồi đi.

Lực lượng chức năng ở hiện trường.

Lúc 11h30 ngày 24/10, trinh sát phát hiện Minh xuất hiện tại quán cà phê ở hẻm 123 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh nên tiến hành mật phục, bắt giữ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/chan-dung-trum-giang-ho-no-sung-o-ben-xe-mien-dong-20161025191030882.htm