Chấn động võ đài châu Á: Lực sỹ tử nạn, cảnh sát 'sờ gáy', đối thủ run lẩy bẩy

(Tin thể thao - Tin võ thuật) Cái chết thương tâm của lực sỹ thể hình người Singapore, Pradip Subramanian đang bị cảnh sát đặt dấu hỏi và chính thức mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mới đây, thể thao Singapore chấn động bởi lực sỹ thể hình Pradip Subramanian tử nạn. Sau trận đấu Muay Thái với ngôi sao YouTube Steven Lim, Pradip bị xử thua tuy nhiên sự việc trở nên vô cùng tồi tệ bởi không lâu sau đó anh đã qua đời.

Pradip (quần đen) đã tử vong sau trận đấu

Theo dự đoán ban đầu, nguyên nhân khiến Pradip tử vong là bởi những chấn động mạnh do Steven Lim gây ra trong trận đấu. Thế nhưng, cảnh sát Singapore không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy. Pradip từng là vận động viên thể hình nổi tiếng, giữ chức chủ tịch Liên đoàn thể hình và thể chất thế giới (WBPF) và đang ở tuổi 32 đầy sung mãn.

Chính bởi vậy, khả năng Pradip bị “đánh chết” không đủ thuyết phục. Theo thông tin mà tờ Today Online chia sẻ, giới điều tra cho rằng Pradip bị đánh gục bởi một cơn suy tim. “Ông Pradip Subramanian đã phải chịu đựng một cơn suy tim và có thể đã tử vong vì nguyên nhân này”, trích dẫn báo cáo y tế từ bệnh viện đa khoa Singapore.

Cảnh sát Singapore đã chính thức mở cuộc điều tra. Kết quả giám định sẽ có sau khoảng từ 30 đến 60 ngày và sẽ mở ra rất nhiều chi tiết quan trọng. Nếu như Pradip tử vong vì suy tim, ban tổ chức trận đấu không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Rất đông người đến tiễn đưa Pradip

Cảnh sát sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân Pradip tử vong

Trước khi thượng đài, cả Pradip và Steven Lim đều đã trải qua buổi kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Việc Pradip vẫn lên sàn thi đấu được xem là bất thường bởi theo tiết lộ của cô cháu gái, cựu lực sỹ này cho biết có vấn đề về sức khỏe và cân nhắc hủy bỏ trận đấu. Tuy nhiên, màn so găng vẫn diễn ra dẫn đến bi kịch thương tâm.

Chia sẻ với báo giới, Steven Lim tỏ ra vô cùng đau đớn. Ca sỹ đang rất nổi tiếng trên internet không thể tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng này. Anh cho biết vẫn chưa thể ngủ sau khi biết tin Pradip qua đời bởi nỗi ám ảnh ập đến mỗi khi nhắm mắt.

Vừa qua, tang lễ của Pradip cũng đã được tổ chức trọng thể trước sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả đều rất phẫn nộ trước công tác thực hiện trận đấu của Asia Fighting Championship (AFC). Phần đông đều có chung nhận định, ban tổ chức đã chạy theo lợi nhuận, coi rẻ sự an nguy của các võ sỹ thượng đài.

Huyền Anh (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chan-dong-vo-dai-chau-a-luc-sy-tu-nan-canh-sat-so-gay-doi-thu-run-lay-bay-c9a572902.html