Cha quỳ lạy bên đường mong tìm lại con trai: 'Tôi chỉ đi khoảng 3 phút mà mất con...'

Anh Hiển buồn bã: "Tôi chỉ đi có 3 phút mà quay về mất con, lòng tôi đau lắm. Từ hôm đó tôi cũng chẳng làm được việc gì".

"Tôi chỉ đi 3 phút mà mất con..."

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, đoạn clip về một người đàn ông có gương mặt đau khổ, quỳ lạy người đi đường để mong mọi người giúp đỡ tìm lại con trai hơn 2 tuổi mất tích.

Đó là hoàn cảnh của anh Phạm Trọng Hiển (29 tuổi, trú tại D15, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Sáng 12/1, trao đổi với PV, anh Hiển cho biết, đã hơn hai tháng kể từ ngày con anh mất tích anh không nhận được bất cứ thông tin gì về cháu. Trong những ngày tháng đó anh bỏ mọi công việc để đi khắp nơi tìm cháu.

Hình ảnh người cha quỳ lạy ven đường mong sự giúp đỡ để tìm lại được con

Vào khoảng 7h tối ngày 12/10, tôi đang nấu cháo cho các con thì chẳng may cháo bị cháy nên tôi chạy đi mua gói mì ăn liền về để dùng bữa. Chỉ đi khoảng 3 phút là về ngay thì thấy đứa lớn ngồi nép ở góc tường, không thấy bé Minh đâu.

Tôi cũng chỉ tưởng là hai cháu chơi trốn tìm. Nhưng sau đó gọi mãi không thấy con đâu nên tôi mới tá hỏa đi tìm. Đến 9h tối khi đã tìm mọi ngóc ngách trong xóm không thấy tôi đi báo sự việc lên công an xã.

Người cha kể lại: "Vì con trai 3 tuổi còn quá nhỏ nên không biết người đưa cháu nhỏ đi là ai, chỉ biết là có người đã đưa cháu Minh đi. Qua tìm hiểu, hàng xóm của cháu cho biết có người đã đưa cháu đi nhưng không nhìn rõ là ai.

Tôi chỉ đi có 3 phút mà quay về mất con, lòng tôi đau lắm. Từ hôm đó tôi cũng chẳng làm được việc gì".

Thông tin về cháu Quang Minh được người cha chia sẻ

Thời gian đầu đi tìm con anh mang theo cả cháu lớn, nhưng sau đó anh gửi vào nhà trẻ. Nơi nào có chỗ đông người anh lại đến phát tờ rơi và mang ảnh ra hỏi thăm mọi người về cháu. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Vợ bỏ đi mang theo giấy tờ, tài sản

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh Hiển cho biết, vợ chồng anh có 2 đứa con là cháu Phạm Hiền Gia Long (3 tuổi) và cháu Phạm Hiền Quang Minh (2 tuổi). Anh chị sống với nhau như vợ chồng từ năm 2011 nhưng không đăng ký kết hôn.

Vợ chồng anh rất ít khi cãi nhau. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 5/12016, vợ anh bỏ đi lo cho cuộc sống khác. Từ đó anh vừa đi làm, vừa tranh thủ về nhà chăm con. Nhưng đến hôm vừa rồi thì gặp phải sự việc trên.

Cũng theo anh Hiển, vì tin tưởng vợ cũng như để gia đình được êm ấm anh từ trước tới nay mọi tài sản, mọi đăng ký anh đều để đứng tên vợ mình. Đến khi người vợ bỏ đi, số tài sản của hai người cũng đã rơi vào khoảng 2 tỷ đồng.

Hai cha con anh Hiển

"Tôi không can thiệp vào đời tư của cô ấy. Vợ tôi có nhiều mối quan hệ, biết đâu có thể người ta dụ dỗ để cô ấy lấy con và lấy hết tài sản. Từ đó tôi không liên hệ với vợ, đến bây giờ gọi thì không liên hệ được", anh Hiển đau xót.

Khoảng 2 tháng qua anh Hiển đã đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy. Nếu ai biết thông tin về cháu Quang Minh ở đâu xin liên hệ về gia đình theo số điện thoại 01266.341.243 hoặc báo cho công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Hương Trà

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/tin-tuc/cha-quy-lay-ben-duong-mong-tim-lai-con-trai-toi-chi-di-khoang-3-phut-ma-mat-con-88843/