Cấy que tránh thai vẫn có bầu, người mẹ trẻ đau đớn phải phá bỏ

Chị Liên thực hiện biện pháp tránh thai tại Trung tâm Y tế quận nhưng sau đó phát hiện có thai và đành phải phá thai, bỏ đứa con đang mang trong bụng.

Cấy que tránh thai vẫn có bầu, người mẹ trẻ đau đớn phải phá bỏ

Trường hợp đau lòng trên là của chị La Thị Liên (SN 1990, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Cấy que tránh thai vẫn có bầu

Chị Liên cho hay, sự việc đã xảy ra hơn 9 tháng nhưng những người có trách nhiệm vẫn chưa giải quyết hậu quả.

Theo chị Liên, ngày 23/5/2015, chị đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để thực hiện biện pháp tránh thai. Các bác sĩ ở đây đề nghị chị cấy que tránh thai vì đây là biện pháp hiện đại, an toàn mà không cần dùng thuốc.

Tuy nhiên, chị Liên bất ngờ phát hiện mình mang bầu 9 tháng sau đó.

"Tôi rất tin tưởng bác sĩ nên không kiêng chuyện vợ chồng cũng như không dùng biện pháp tránh thai khác.

Khi phát hiện mình có bầu, cái thai đã ở tuần thứ 7. Tôi đến Trung tâm Y tế quận hỏi thì họ yêu cầu phải phá bỏ vì nếu giữ sẽ rất nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết tôi đã mổ sinh 3 lần nên không thể cố lần thứ 4. Tôi đành đứt ruột lên bàn mổ để phá bỏ đứa con còn chưa thành hình trong bụng của mình", chị Liên đau đớn nói.

Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà, nơi cấy que tránh thai cho chị Liên

Sau khi thực hiện ca phá thai, chị Liên yêu cầu các bác sĩ tìm lấy que tránh thai ra khỏi cơ thể vì không có tác dụng.

"Họ cấy vào người tôi nhưng khi yêu cầu lấy ra thì không biết nó nằm ở đâu. Các bác sĩ siêu âm nhưng không thấy.

Họ yêu cầu tôi tự đi chụp MRI rồi đem phim và kết quả về cho họ.

Tôi đã đi chụp ở nhiều bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng nhưng không tìm thấy que tránh thai.

Từ đó đến nay tôi bị tắt kinh, sức khỏe giảm sút. Trong khi đó, các bác sĩ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không có trách nhiệm giải quyết hậu quả để tôi lấy lại sực khỏe", chị Liên bức xúc.

Trường hợp này chỉ là tai nạn!?

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết đã nắm được hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Liên.

Ông Nam cũng khẳng định, chị Liên mang thai lần thứ 4 và đành phải chọn biện pháp cuối cùng là phá bỏ vì nếu giữ sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con.

"Tôi là người trực tiếp siêu âm cho bệnh nhân Liên. Chị ấy cũng thực hiện việc hút thai tại Trung tâm.

Đây là tai nạn nghề nghiệp, điều không ai mong muốn", bác sĩ Nam thừa nhận.

Sức khỏe chị Liên giảm sút, tắt kinh sau sự việc và que tránh thai vẫn chưa được lấy ra ngoài

Ông Nam cũng cho biết đã thực hiện nhiều lần siêu âm nhưng không tìm thấy que tránh thai.

"Đây là trường hợp khá hy hữu vì biện pháp tránh thai này thành công đến 99,7%. Que tránh thai được cấy vào khuyả tay, không thể rớt ra ngoài.

Chị Liên tắt kinh có thể do que tránh thai còn ở bênh trong cơ thể. Chúng tôi sẽ chụp cộng hưởng MRI cho chị Liên để lấy ra ngoài", ông Nam nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lâm, Trưởng khoa Sản – Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, thì đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Trung tâm đã làm hết trách nhiệm(!?).

"Họ cấy que tránh thai vào người tôi mà vẫn khiến tôi có bầu. Tôi phải vứt bỏ đứa con của mình.

Vậy mà họ nói đã làm hết trách nhiệm. Họ không thèm đưa tôi đi chụp phim mà yêu cầu tôi tự đi", chị Liên bức xúc.

Theo ông Nam, sắp tới Trung tâm sẽ tái khám cho chị Liên và hỗ trợ gia đình đi chụp MRI.

"Chúng tôi sẽ lấy que tránh thai ra ngoài nếu chị Liên có nguyện vọng này", bác sĩ Nam cho hay.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/cay-que-tranh-thai-van-co-bau-nguoi-me-tre-dau-don-phai-pha-bo-2016092314430197.htm