Cầu thủ Bahrain khóc nức nở vì thua U19 Việt Nam

Để thua U19 Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà, các cầu thủ U19 Bahrain đã đổ gục xuống sân vì không thể thực hiện được giấc mơ giành vé dự FIFA World Cup U20 năm 2017.

Kết thúc trận tứ kết rạng sáng 24/10 (giờ VN), U19 Việt Nam đã đánh bại Bahrain 1-0, qua đó vào bán kết, đồng thời đoạt vé dự World Cup U20 thế giới 2017. Người ghi bàn duy nhất là tiền đạo Trần Thành ở phút 72.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Bahrain đã đổ gục xuống sân. Một thành viên của đội chủ nhà ngồi thẫn thờ dựa lưng vào cột dọc khung thành. Họ không dám tin vào những gì đang diễn ra.

Tiền đạo Hashim Hashim bật khóc nức nở, khiến đồng đội Faisal Alisa phải chạy đến an ủi.

Các thành viên trong ban huấn luyện của U19 Bahrain lẫn Liên đoàn bóng đá nước này nhanh chóng chạy vào sân để xốc dậy tinh thần cho cầu thủ. Họ đặt kỳ vọng ở lứa U19 này sẽ giành vé đến Hàn Quốc sang năm, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên điều đó đã không thành hiện thực.

Trước trận, Bahrain tự tin về việc sẽ "giải mã" thành công Việt Nam để dự giải đấu thế giới. Nhưng thực tế trên sân lại chứng minh điều ngược lại, khi đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi nhỉnh hơn.

Rất đông khán giả đã đến SVĐ quốc gia Bahrain để chờ đợi chiến thắng tưng bừng của đội nhà, nhưng cuối cùng họ phải nhận kết quả không lấy gì làm vui vẻ.

Trái ngược với sự thất vọng của đội chủ nhà, toàn thể U19 Việt Nam đã ăn mừng đầy cảm xúc khi lần đầu dự giải U20 thế giới. Đội đã có một hành trình xuất sắc, mang về niềm tự hào cho dân tộc.

Bất chấp việc gặp nhiều trở ngại trước trận tứ kết, U19 Việt Nam đã chơi hợp lý trước Bahrain. Họ khiến đối phương không thể phát huy được sức mạnh. Sang hiệp 2, U19 Việt Nam dồn lên tấn công và đạt được kết quả như mong muốn.

Ở trận bán kết lúc 23h15 ngày 27/10, U19 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp Nhật Bản vs Tajikistan. Với những gì đã thể hiện, đội hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-thu-bahrain-khoc-nuc-no-vi-thua-u19-viet-nam-post692034.html