Cậu quan xã xây nhà tình nghĩa nửa tỷ: Đúng quy trình?

Theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì cha và cậu tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn''

Những ngày vừa qua, dư luận tỏ ra rất bức xúc với việc xuất hiện những ngôi nhà tình nghĩa ở xã An Hữu, huyện Cái Bè (Tiền Giang) giá trị hàng trăm, thậm chí trên nửa tỉ đồng.

Điều đáng nói đây là khoản hỗ trợ nhà ở chính sách với trị giá 40 triệu đồng lại đến tay những đối tượng chưa thực sự khó khăn. Đặc biệt, những đối tượng chính sách này lại là người thân của ông Nguyễn Lê Sơn, Bí thư Đảng ủy xã An Hữu.

Căn nhà bế thế của ông Tình được xây dựng sau khi nhận được 40 triệu đồng tiền hỗ trợ. Ảnh: PLO

Chiều ngày 29/7, trao đổi với Đất Việt, ông Lê Văn Ý, Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện Cái Bè cho biết, đã nhận đã nhận được thông tin về hai trường hợp đối tượng chính sách tại xã An Hữu mà báo chí phản ánh. Hiện tại, Phòng cũng đã cho người xuống địa phương để kiểm tra và xác minh vụ việc, đồng thời chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND.

''Thông thường ở cơ sở sẽ tiến hành rà soát ngay từ ban đầu các đối tượng chính sách, trên cơ sở đó thì hàng năm sẽ có kinh phí và giao theo chủ trương. Chính vì vậy, ở phía xã mới nắm rõ nhất được tình hình của đối tượng được hưởng ưu đãi. Về trường hợp của ông Tính thì hồi mới đầu rà soát, nhà cửa rất đơn sơ, còn bên trong tiền bạc của họ như nào thì mình không rõ.'' ông Ý cho hay.

Chỉ là người ngoài cuộc...

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Lê Sơn, Bí thư Đảng ủy xã An Hữu cho biết, liên quan đến việc hỗ trợ đối tượng chính sách xây nhà tình nghĩa thì ông cũng đã có báo cáo giải trình lên lãnh đạo, hiện tại vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo từ phía huyện Cái Bè.

Theo ông Sơn, bản thân ông không liên quan gì đến sự việc này, khi ấy ông đang là Phó bí thư xã nên không có khả năng tham gia vào hội đồng xét duyệt đối tượng chính sách cũng như can thiệp vào kết quả của hội đồng.

"Bố tôi, ông Nguyễn Văn Phúc làm hồ sơ vào năm 2015 còn cậu tôi là ông Lê Hữu Tình làm đơn vào năm 2014, khi đó tôi còn đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã An Hữu nên không có trong hội đồng xét duyệt", ông Sơn nói.

Mặc dù lúc đó đang là cán bộ và bản thân ông Sơn biết việc cha và cậu làm hồ sơ xin xét trợ cấp nhưng không đưa ra được lời khuyên gì. Ông Sơn cho rằng, bố và cậu của ông thấy có đủ điều kiện thì làm hồ sơ và bản thân ông cũng có quyền quyết định việc này.

''Hai vợ chồng tôi là cán bộ công chức cấp xã, hàng tháng thu nhập bèo bọt. Sinh ra trong gia đình có đông anh em nên hoàn cảnh cũng khó khăn, mỗi người phải tự thân vận động, lo cho cuộc sống của mình.

Tôi không phải là con út trong gia đình nhưng vẫn muốn đón cha về ở cùng. Cha cũng có tuổi rồi nên khó tính, không muốn ở với ai nên mới xin ra ở riêng. Các con có ngỏ ý đón cha về ở cùng nhưng cụ không chịu. Ông ấy xây nhà ở chứ đâu có xây cho tôi ở đâu", ông Sơn phân trần.

Có người ghen ghét?

Được biết, sau khi lấy được nguồn tiền hỗ trợ từ ngân sách là 40 triệu đồng thì ông Phúc (bố ông Sơn) xây căn nhà kiên cố trị giá 250 triệu đồng, còn ông Tình (cậu ruột ông Sơn) xây căn nhà trị giá gần 600 triệu đồng, rất bề thế.

Lý giải về việc này, ông Sơn nói: ''Theo quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì cha và cậu tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Để xây được nhà, cha tôi phải đứng lên vay ngân hàng 150 triệu đồng, hiện chưa biết đến bao giờ trả hết.

Còn cậu của tôi là gia đình liệt sĩ nên cũng cần được hỗ trợ. Khi biết hồ sơ của hai người được duyệt, tôi cũng rất mừng nhưng không ngờ lại dính vào vụ việc không hay này".

Ông Sơn nghi ngờ rằng, sự việc bị làm rùm beng là do trong cơ quan có một số người ghen ghét nên cố tình tìm cách hãm hại mình.

Điều khiến người dân nơi đây bức xúc là, cha và cậu ông Sơn đều là gia đình khá giả, nhà không hư hỏng, dột nát theo quy định nhưng lại được ưu tiên hỗ trợ nhà ở chính sách. Trong khi đó, trên địa bàn xã còn những gia đình chính sách khác khó khăn hơn rất nhiều thì lại phải mỏi mòn chờ đợi.

Ngoài ra, theo người dân địa phương thì ông Tình, cậu ông Sơn còn có một ngôi nhà khác ở khu trung tâm xã An Hữu. Con cái của ông Tình đều phương trưởng và có công ăn việc làm ổn định, bản thân ông Tình có vườn cây ăn trái hàng năm lợi nhuận thu về trên dưới 100 triệu đồng.

Thiên An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cau-quan-xa-xay-nha-tinh-nghia-nua-ty-dung-quy-trinh-3315278/