Câu nói đầu tiên gây xúc động của nạn nhân vụ máy bay rơi

Cầu thủ Alan Ruschel của đội bóng Chapecoense đặt sự quan tâm đến chiếc nhẫn cưới lên trước tình trạng sức khỏe của bản thân.

Trong vụ rơi máy bay chở đội bóng tại Colombia, cầu thủ Alan Ruschel là nạn nhân đầu tiên được đưa đến bệnh viện, trong tình trạng đa chấn thương, bao gồm gãy xương ở nhiều bộ phận và chấn thương vùng đầu.

Theo báo chí địa phương, Alan Ruschel tỉnh táo và có thể trò chuyện. Câu đầu tiên anh nói gây xúc động cho những người có mặt tại bệnh viện: Anh nhờ ai đó giữ hộ chiếc nhẫn cưới. Và câu tiếp theo, Ruschel không hỏi tình hình sức khỏe bản thân mà hỏi về gia đình.

Alan Ruschel và vợ.

Trên Twitter, Alissen Ruschel - vợ của Alan vui mừng khi biết chồng mình còn sống. Cô đăng liên tiếp loạt trạng thái “Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm”, “cảm ơn Chúa trời”.

Alan Ruschel năm nay 27 tuổi, anh thi đấu cho Chapecoense theo dạng cho mượn từ CLB Internacional.

Tối 28/11 (giờ địa phương), máy bay chở đội bóng đá Chapecoense bị rơi ở miền trung Colombia. Theo Reuters, có tổng cộng 81 người trên máy bay, gồm 72 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay khởi hành từ Bolivia, bị rơi vào khoảng 22 giờ ngày 28/11 (10 giờ sáng 29/11 theo giờ Việt Nam).

Câu lạc bộ Chapecoense dự kiến đến thành phố Medellin (Colombia), cách thủ đô Bogota 245 km để tham dự trận chung kết Copa Sudamericana (tương đương Europa League ở châu Âu) vào ngày 30/11 gặp câu lạc bộ Atletico Nacional. Trận lượt về dự kiến diễn ra tại Brazil vào ngày 7/12.

Sau tai nạn thảm khốc, trận chung kết đã bị hoãn vô thời hạn.

Hình ảnh Alan đăng trên Snapchat trước lúc gặp tai nạn.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-noi-dau-tien-gay-xuc-dong-cua-nan-nhan-vu-may-bay-roi-post701716.html