Cậu nhóc 3 tuổi òa khóc mỗi khi bố nói tiếng Nghệ An

Chú bé Gia Huy lăn ra khóc mỗi khi bố cất giọng quê Nghệ An, thay vì giọng Sài Gòn bé vẫn quen nghe lâu nay.

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh đối thoại giữa hai bố con về việc pha sữa. Em bé đang ngoan ngoãn khi bố nói giọng miền Nam bỗng lăn ra khóc khi bố chuyển giọng miền Trung, có lúc còn nài nỉ "Ba đừng nói vậy".

Cậu bé trong video thu hút tới hơn 522.000 lượt xem này tên Gia Huy, sinh tháng 4/2014, là con trai đầu của Tuấn Vỹ, một ca sĩ hiện sống tại Bình Thạnh, TP HCM. Quê ở Nghệ An, anh Vỹ cho biết mình vẫn thường xuyên nói tiếng quê từ lúc con mới chào đời, nhưng không hiểu sao vài tháng gần đây, bé Huy bỗng phản ứng dữ dội mỗi lần nghe bố nói tiếng Nghệ.

Bé Gia Huy bên bố và em gái. Ảnh: NVCC.

"Mình nói hay hát tiếng Bắc, tiếng Nam đều không sao nhưng hễ cất giọng Nghệ An, dù là hát dân ca, là con lập tức gào khóc", anh Vỹ kể.

Mấy lần đầu thấy con như vậy, anh Vỹ khá lo lắng. Về sau, anh thường xuyên dạy con nói giọng Nghệ An để khi về quê bé sẽ đỡ bỡ ngỡ. "Khi mình dạy thì con cũng cố gắng nghe, nhưng lúc nào bố không báo trước mà bất ngờ thả tiếng Nghệ là bị chống đối mạnh mẽ ngay", anh cho biết.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cau-nhoc-3-tuoi-oa-khoc-moi-khi-bo-noi-tieng-nghe-an-97906/