Cầu hôn bị động

Họp lớp cấp ba, Tèo - chàng trai từng được mệnh danh là Hoàng Tử Băng Giá, từng thề không lấy vợ, bất ngờ dẫn theo con trai ba tuổi đến.

Cả lớp tò mò hỏi:

- Cuối cùng là thần thánh phương nào khiến cậu thay đổi mạnh mẽ thế?

Tèo mơ màng hồi tưởng lại khoảnh khắc cầu hôn:

- Tối đó là sinh nhật vợ tớ, trong lúc đang ăn bánh kem thì cô ấy chợt phát hiện ra chiếc nhẫn, bèn thẹn thùng nhìn tớ nói 'Em đồng ý làm vợ anh'. Sau đó thì tổ chức đám cưới.

Tất cả mọi người hết lời khen màn cầu hôn lãng mạn, Tèo thở dài bảo:

- Ừ thì lãng mạn thật, nên tớ chẳng mở miệng cự tuyệt nổi một cô gái đã tự bỏ tiền mua nhẫn cưới rồi nhét vào bánh kem như thế được.

- !?!

*********

Ông hàng xóm nhà tớ thật may mắn - một anh chàng kể với bạn - Ông ta vừa mua bảo hiểm tuần trước, thì tuần này, ông ta bị ngay tai nạn ô tô gãy một chân!

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/cau-hon-bi-dong-2691007-l.html