Câu chuyện xúc động khi người chồng làm 'đám cưới' với con gái sau khi vợ qua đời 5 năm

"Từng có một mái nhà, mà tôi đã sống như một người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới – nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu hơn".

Đây là một câu chuyện hạnh phúc đã qua nhưng được tái hiện bằng hình ảnh của hiện tại…

Ben và Ali Nunery đã kết hôn từ năm 2009. Giống như mọi cặp vợ chồng hạnh phúc, họ đã lưu giữ vô số bức ảnh cùng nhau và với cô con gái nhỏ trong ngôi nhà của mình.

Thật không may, cuộc sống yên ấm đó không kéo dài được lâu. Ali đã qua đời sau đó hai năm vì ung thư phổi, để lại đằng sau là người chồng và cô con gái nhỏ, bé Olivia.

Hai năm sau đó, vào năm 2013, gia đình đã quyết định bán căn nhà để chuyển đến nơi khác. Trước khi đi, Ben và con gái của ông đã quyết định tái tạo lại các khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của hai người như một cách tưởng nhớ tới người vợ Ali quá cố.

Điều gây bất ngờ đó là, thay cho vị trí của người vợ trong những khung hình lại là cô con gái nhỏ, bé Olivia.

“Tôi chỉ muốn thông qua những hình ảnh này để cho mọi người biết rằng, dù vợ tôi đã không còn nữa, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện - điều mà tôi muốn thể hiện tiếp đó là về tình yêu, về nỗi đau và sự mất mát…”.

Hai bố con đã thông qua các bức ảnh của mình để đem đến một câu chuyện về tình yêu và sự mất mát. Đó có thể là một sự thật mà đâu đó trên thế giới, hàng ngàn người cũng đang phải đối mặt mỗi ngày.

Bức ảnh bên trái là khoảnh khắc hạnh phúc của năm 2009; còn bên phải là cha con Ben và Olivia trong khung hình năm 2013.

Những bức ảnh với nước ảnh tươi sáng này sẽ nhắc nhở Olivia về ngôi nhà nơi em đã từng sinh ra, nơi em đã chứng kiến cuộc sống hạnh phúc và ấm áp với đầy đủ cả bố và mẹ.

Ký ức về Ali không chỉ nằm ở căn nhà này, mà nằm trong trái tim của bố con tôi”, Ben xúc động nói.

Trong khi đang chụp ảnh, đột nhiên bé Olivia tìm thấy chiếc chiếc máy kẹp tóc còn lại của mẹ và ngồi xuống chơi với chúng. Những hình ảnh này lại gợi nhớ tới những khoảnh khắc chuẩn bị cho đám cưới của hai người.

Người chụp lại những bức ảnh này là cô Melanie, chị gái của Ali. Cả gia đình cô chỉ mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất về những gì đã trải qua.

Bé Olivia hay gọi bức tượng thiên thần bằng thủy tinh này là “mẹ”.

Có lúc, Olivia còn tìm thấy một chiếc lông nhỏ màu trắng, không ai hiểu nó đến từ đâu. Chị gái Ali tin rằng đây chính là ám hiệu từ thiên đường của em gái mình gửi tới con gái nhỏ.

Trong một khung hình khác, Ben chơi một ca khúc của Stevie Wonder trên chiếc guitar nhỏ cho con gái, đây cũng là ca khúc từng được thể hiện tại đám cưới của anh nhiều năm trước.

“Dù điều gì có thể xảy ra chăng nữa, Olivia sẽ luôn biết rằng từng có một mái nhà mà tôi đã sống như một người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới - thậm chí khi khoảnh khắc quý giá đó đã không kéo dài được lâu.”

San San

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/cau-chuyen-xuc-dong-khi-nguoi-chong-lam-dam-cuoi-voi-con-gai-sau-khi-vo-qua-doi-5-nam-842061.html