Câu chuyện Phó Thủ tướng vi hành và cái tâm của người mẫn cán

Bất ngờ, nhanh và kín như cái cách ông vẫn thường làm như lần đi kiểm tra ở Sơn Đoòng (Quảng Bình), lần này Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam làm một chuyến "vi hành" tới bán đảo Sơn Trà, nơi đang "nóng rất nhiều chuyện".

Nhiều người thích ông ở sự giản dị, không khoa trương trong công việc của mình. Ông cứ mẫn cán thực hiện công việc một cách âm thầm như thế khiến nhiều người từ ngạc nhiên tới thích thú.

Trưa 27/5, một ngày thứ 7 cuối tuần, ông trong bộ quần áo đơn giản với áo bỏ ngoài quần, vai khoác chiếc ba lô kèm theo tấm bản đồ và chai nước, đôi giày bệt trẻ trung thuận tiện cho chuyến leo núi âm thầm đã chuẩn bị trước. Không có cảnh vệ, không xe đưa đón sang trọng rầm rộ, cũng rất ít cánh nhà báo biết để theo ông lên đây.

Vẫn với phong cách giản dị, chiếc xe biển số trắng đưa ông lên Sơn Trà. Ông xuống xe, ban đầu mọi người cũng chỉ tưởng là môt người khách du lịch bình thường cuối tuần lên ngắm cảnh, thư giãn. Nhưng rồi cùng sự xuất hiện của một nhân vật khác khá nổi tiếng ở xứ Quảng này là ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An và ông Nguyễn Hữu Vỹ, Giám đốc Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh thì mọi người mới bắt đầu chú ý đến ông. Ông tất nhiên cũng với cung cách bình thường, chào hỏi và trò chuyện với mọi người.

Phó thủ tướng âm thầm thị sát Sơn Trà. (ảnh internet)

Ông đi một vòng thị sát nhiều khu vực, thi thoảng lại rút tấm bản đồ mang theo ra xem và nói chuyện với hai người đồng hành. Nói chuyện rồi lại đi. Lại lấy bản đồ ra xem. Có lẽ ông chưa đi được hết cả bán đảo Sơn Trà trong chừng ấy thời gian, nhưng ông cũng đã trực tiếp có mặt ở những "điểm nóng" của bán đảo như khu vực biệt thự đang bị tạm dừng xây dựng, khu vực thường có loài Voọc chà vá chân nâu xuất hiện, khu vực Bãi Bụt, Bãi Rạng. Có lẽ, ít nhiều gì đó trong ông cũng đã có những suy nghĩ chính xác hơn về bán đảo vô cùng quan trọng với Đà Nẵng, và cả với khu vực miền Trung này.

Nhiều người, đặc biệt là người dân Đà Nẵng đã rất hồ hởi với việc Phó Thủ tướng Chính phủ đến tận nơi, thị sát, lắng nghe ý kiến người dân không có sự tiếp đón của lãnh đạo địa phương. Điều đó đã cho thấy ông muốn lắng nghe, xem xét vấn đề một cách khách quan, cẩn trọng. Và tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát bất ngờ kiểu như vậy. Trước đây, nhiều người dân đã sửng sốt trước hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ăn mặc giản dị, trèo đèo, lội suối vào Sơn Đoòng, rồi vẫn phong thái ấy trả lời phỏng vấn truyền hình Mỹ bằng tiếng Anh đã chiếm được cảm tình của đông đảo người dân. Ông đã thể hiện vị thế của một vị lãnh đạo nhưng giản dị, gần gũi với người dân khiến nhiều người rất có ấn tượng.

Hình ảnh Phó thủ tướng đi vào hang Sơn Đoòng thời gian trước gây ấn tượng mạnh.

Sau chuyến "vi hành" âm thầm này, người dân rất hy vọng và trông đợi vào một điều gì đó có thể mang đến những tốt đẹp cho Sơn Trà, lá phổi xang đặc biệt của TP Đà Nẵng.

Ngày mai, hy vọng đều gửi tới Ông!

Hoàng Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cau-chuyen-pho-thu-tuong-vi-hanh-va-cai-tam-cua-nguoi-man-can-180629/