Câu chuyện 'Gái nhảy' tuổi 40

Bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2016, diễn viên điện ảnh Minh Thư được bủa vây trong vòng tay khán giả hâm mộ.

Thế nhưng, bên cạnh dăm hồi ức đẹp đẽ về vai diễn nóng bỏng Hạnh trong bộ phim “Gái nhảy” thuở nào, thì chuyện nghề và chuyện đời của Minh Thư lại chất chứa không ít ngậm ngùi.

1. Diễn viên điện ảnh Minh Thư là thế hệ chân dài đầu tiên khi nghệ thuật Việt song hành như hình với bóng cùng thị trường Việt. Những cạnh tranh xuất hiện và những chiêu trò cũng xuất hiện, dưới sự chi phối của đồng tiền. Minh Thư có nhiều cơ hội đứng ngoài thị phi, vì cô sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, được chiều chuộng trong một gia đình khá giả. Học múa từ nhỏ, rồi đoạt giải Hoa hậu Điện ảnh năm 1995, Minh Thư vào nghề rất hanh thông. Ngôi nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận đã có bát ăn bát để, không ai đòi hỏi Minh Thư phải bôn ba để đem tiền về. Thu nhập từ nghệ thuật chỉ dành riêng cho Minh Thư tiêu pha. Hãy hình dung, cách đây 20 năm, Minh Thư ở tuổi 20 đã đi xe hơi đến trường quay thì các đồng nghiệp chỉ có mắt tròn mắt dẹt kiêng nể. Một cô gái đẹp được cung phụng đúng nghĩa “lá ngọc cành vàng” như Minh Thư thực sự là một đẳng cấp khác trong giới giải trí.

Với điều kiện của Minh Thư, có hai khuynh hướng để đắn đo cho sự phát triển. Thứ nhất, chấp nhận lặng lẽ một chút, làm dâu đại gia hoặc quan chức thì cả đời chăn ấm nệm êm. Thứ hai, không cần chạy show, kiên nhẫn đầu tư ra ngô ra khoai để trở thành một gương mặt nghệ thuật ấn tượng. Ngỡ ngàng thay, Minh Thư lại đi giữa hai con đường ấy, phía hạnh phúc cá nhân thì bấp bênh mà phía nghệ thuật thì dang dở. Đó là cách Minh Thư làm chủ bản thân ư? Không phải, đó là hệ lụy của nhan sắc.

2. Vì đẹp mà lận đận, nghe có vẻ gượng gạo nhưng rất đúng với Minh Thư. Ở lĩnh vực điện ảnh, nhiều đạo diễn mời Minh Thư đến phim trường bởi nhan sắc của cô nhiều hơn bởi vai diễn. Ở lĩnh vực ca hát cũng vậy, các ông bầu show luôn quan niệm rằng nhan sắc của Minh Thư sẽ xóa nhòa hết mọi tiêu chuẩn giai điệu lẫn ca từ. Chính vì nhan sắc của Minh Thư và mối quan hệ ỡm ờ trong showbiz, không ai nói thật với Minh Thư về khả năng của cô, về ưu điểm của cô và về khuyết điểm của cô. Minh Thư cứ quay cuồng trong sự săn đón và sự chiều chuộng quá mức, cho đến một ngày ngỡ ngàng nhận ra dấu vết mà mình để lại trong làng nghệ thuật rất mong manh.

Phần lớn khán giả biết đến Minh Thư qua bộ phim “Gái nhảy”. Tuy nhiên, “Gái nhảy” chỉ được cái đề tài nhạy cảm, còn tính cách và số phận nhân vật lại rất gượng gạo. Người ta xem phim chủ yếu vì tò mò. Buồn cười hơn, hầu hết những quý ông tỏ vẻ thành đạt bủa vây xung quanh Minh Thư đều không bước chân vào rạp chiếu phim bao giờ. Và họ ngưỡng mộ Minh Thư chỉ trông vào tấm poster quảng cáo “Gái nhảy” được photoshop hơi mạnh tay ở vòng một! Chính diễn viên Minh Thư cũng phải giật mình vì thấy mình có đường cong quá cỡ.

“Gái nhảy” bùng nổ một cơn sốt, để kéo theo “Lọ lem hè phố”, “Trai nhảy”... nên chẳng ai màng đến diễn xuất của Minh Thư. Thực chất, vai Hạnh của Minh Thư trong “Gái nhảy” rất bình thường. Còn vai diễn đáng kể nhất của Minh Thư có lẽ phải nhắc đến vai Hạnh trong bộ phim truyền hình “Blouse trắng”. Khi dư luận hùa vào thị hiếu, đặt cái xoàng xĩnh lên trên cái chất lượng, thì một diễn viên như Minh Thư không chơi vơi mới là điều lạ!

3. Minh Thư đã chọn một thiếu gia nhỏ hơn mình 9 tuổi để kết hôn và sinh con. Đám cưới ấy rất âm thầm và chia tay cũng rất mau lẹ! Minh Thư một mình nuôi đứa con gái khá xinh xắn. Hiệu lệnh diễn ở trường quay xa dần, và nhịp điệu sàn diễn ca nhạc cũng xa dần. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, tuy vẫn sung túc, nhưng quẩn quanh hơn và buồn tẻ hơn. Khi đứa con gái được 3 tuổi, thì Minh Thư quyết định sang Mỹ với mong muốn tìm kiếm động lực mới mẻ khác!

Tất nhiên, thân phận tha hương chưa bao giờ “xuôi chèo mát mái”. Văn hóa ở Mỹ rất khác, và thói quen sinh hoạt ở Mỹ cũng rất khác. Minh Thư có than vãn dăm lời cũng thật dễ thấu hiểu và dễ thông cảm.

Đã từng phát hành album “Xóa tên người tình” tại Việt Nam, nên Minh Thư vẫn có thể đi hát ở hải ngoại. Nói chung, chỉ để đỡ nhớ nghề thôi. Hai ca khúc mà Minh Thư thường trình diễn có thể phản ánh tâm trạng cô hiện nay: Mang “áo cưới không màu” sang xứ người vẫn chưa thấy “ước hẹn mùa đông”!

Bây giờ “gái nhảy” Minh Thư đã ở tuổi 40. Nhan sắc của Minh Thư vẫn mặn mà. Đối với người hâm mộ, liệu Minh Thư có dịp tái ngộ trên màn ảnh không? Có lẽ cơ hội rất ít. Nghệ sĩ chỉ có một thời, nếu đã vụt qua thì không thể níu giữ. Điều mà diễn viên điện ảnh Minh Thư đang sở hữu là những hồi ức đẹp đẽ mà khán giả vẫn còn dành cho “gái nhảy” dạo nào!

Gia Quan

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cau-chuyen-gai-nhay-tuoi-40.aspx