Câu chuyện cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng

Cố nén chịu những cơn đau do căn bệnh ung thư phổi mang lại, cô gái trẻ Huyền Trâm đã từ chối chữa trị để tránh ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Tới khi sự giày vò của bệnh tật quá sức chịu đựng, cô mới đến BV và hạnh phúc đón con chào đời. Tình trạng bệnh quá nặng, người mẹ trẻ đã ra đi khi còn nhiều dự định dở dang…

Cũng như nhiều cô gái khác, sau khi học xong, đi làm, Đậu Thị Huyền Trâm, ở Hà Tĩnh đã bước sang giai đoạn mới với một đám cưới ấm áp và sau đó là có “tin vui’”. Tưởng chừng cuộc sống như vậy đã bình yên, thế nhưng số phận nghiệt ngã đã không giúp cho những ước mơ, dự định của cô gái trẻ 25 tuổi này được tròn đầy. Khi mang thai ở tuần thứ 19, Huyền Trâm sững sờ đón nhận thông tin mình mắc ung thư phổi. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn vững vàng trước sóng gió với mong muốn đứa con của mình được sinh ra khỏe mạnh, Huyền Trâm hầu như tránh việc sử dụng thuốc để con không bị ảnh hưởng.

Cháu bé được sinh ra sau những nỗ lực phi thường của người mẹ. Ảnh: V.H

Quá trình thai nghén, cùng với sự lớn lên của thai nhi thì bệnh tình của người mẹ trẻ cũng tiến triển nặng thêm. Ở tuần thai thứ 27, khi sức đã quá yếu, gắng gượng chịu đựng không còn được Huyền Trâm mới đồng ý đến BV để chữa bệnh cho mình. Cô gái trẻ nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, hạch dày đặc 2 bên cổ, tràn dịch màng phổi, khó thở… Việc dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, thuốc ung thư, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư cũng được các bác sỹ cân nhắc hầu như không ảnh hưởng đến thai nhi.

Trong suốt gần một tháng, Huyền Trâm hầu như không thể nằm được mà phải ngồi 24/24 giờ do khối u chèn ép gây khó thở. Vì thế, mỗi ngày cô chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Điều trị ở BV K trung ương được 2 tuần, đến tuần thai thứ 29 do tình trạng sức khỏe xấu, khối u trung thất khiến bệnh nhân khó thở nên bác sỹ đã chỉ định mổ bắt con. Ngày 10-7, các bác sỹ của BV Phụ sản Trung ương đã sang BV K hỗ trợ mổ lấy bé…

Nghị lưc phi thường của cô gái trẻ khiến chính những bác sỹ tham gia ca mổ phải ngạc nhiên. Thông thường bất kỳ thai phụ nào khi mổ đều được đặt nằm nhưng Huyền Trâm ở trong tư thế… ngồi, có hai y tá đỡ hai bên lưng, bác sĩ cúi ngang bàn để mổ lấy thai. Ca mổ diễn ra trong khoảng 30 phút, thai phụ hầu như chứng kiến quá trình con mình ra đời. Sau khi nghe tiếng con khóc, sản phụ xúc động trào nước mắt. Cháu bé sinh ra nặng 1,2 kg.

Đây cũng lần đầu tiên các bác sĩ mổ lấy con trong thư thế bệnh nhân ngồi, không thể gây mê hay tiêm thuốc an thần mà chỉ gây tê tủy sống vì nếu gây mê thì khó có thể tỉnh lại được. Bác sĩ cũng không dám tiêm thuốc an thần vì sợ dẫn đến suy hô hấp nặng hơn.

Sau khi ca mổ thành công, người mẹ trẻ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư; em bé được các bác sĩ chuyên ngành sơ sinh tiếp nhận cấp cứu đưa vào lồng ấp và chuyển sang BVPhụ sản Trung ương. Điều trị một thời gian ngắn, do tình trạng sức khỏe yếu đi, tiên lượng xấu, gia đình đã xin cho bệnh nhân về. Trước khi về quê, người mẹ trẻ đã được các bác sĩ sắp xếp để được gặp con trai lần đầu tiên và cũng là lần cuối khi bé vẫn nằm trong lồng kính và phải thở máy. Ngày 27-7, sau hơn 2 tuần sinh con, Huyền Trâm đã qua đời tại quê nhà để lại nỗi xót xa cho người thân khi em còn quá trẻ và nhiều dự định còn dang dở.

Trong bức thư gửi gia đình và chồng, Huyền Trâm viết: Mình nghĩ lại thời gian qua mình đã sống, thực sự còn quá nhiều điều mình muốn làm. Nhưng rất may mình có gia đình, người thân, bạn bè đã sát cánh bên mình lúc này. Nghĩ xem, quan trọng gì sống bao lâu, sống thế nào mới đúng; rồi người mẹ trẻ lại trăn trở: Nhưng nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1-2 năm nữa khỏe mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi…

Phải, với một người khi còn quá trẻ, còn nhiều dự định dang dở mà biết cái chết sẽ đến trong một ngày rất gần thì sẽ ao ước được kéo dài thêm thời gian sống. Để họ còn làm được thêm điều gì đó cho người thương yêu, cho con.

Hình ảnh Huyền Trâm trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi ngắm hình hài đứa con mình mang nặng đẻ đau với ánh mắt hạnh phúc đã để lại cảm xúc mạnh mẽ đối với tôi. Có nhiều nuối tiếc, nhiều xót xa cho Huyền Trâm, cho con của Trâm. Nhưng hình ảnh của người mẹ trẻ cũng cho mỗi chúng ta thấy được giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử đã giúp con người vượt lên những nỗi đau. Từ đó để chúng ta thêm trân quý cuộc đời, nâng niu hơn mỗi giây phút được ở bên người thương yêu để sống cuộc sống thực sự ý nghĩa.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/cau-chuyen-cam-dong-ve-tinh-mau-tu-thieng-lieng-115189