Cậu bé luôn hét mỗi khi bị ngồi ghế trẻ em và bí ẩn đáng sợ

Cậu bé đáng thương Max luôn hét lên đầy đau đớn mỗi khi bị mẹ đặt vào trong ghế trẻ em, không ai biết điều bí ẩn đằng sau.

Cô Nichola Griffiths, một người mẹ ở Anh đã vô cùng giận dữ khi phát hiện bí mật phía sau những tiếng khóc đầy đau đớn của Max, cậu con trai 2 tuổi. Theo cô Nicola, cứ mỗi khi bị mẹ đặt ngồi vào chiếc ghế trẻ em trên xe ô tô, Max sẽ khóc thét và đấu tranh, thậm chí cậu bé đáng thương còn làm mình phát ốm để phản đối. (Nguồn Dailymail)

Lúc đầu, Nicola và chồng nghĩ rằng Max không phù hợp với chiếc ghế. Tuy nhiên khi Max càng ngày càng có dấu hiệu ốm yếu và phản kháng dữ dội, họ tìm đến sự giúp đỡ y tế, xem có phải Max dị ứng với thứ gì trên xe ô tô hay không. Thế nhưng các bác sĩ nói rằng Max quá nhỏ, họ thực sự không có biện pháp nào, cha mẹ của cậu bé không thể làm gì khác là tiếp tục nhẫn nại. (Nguồn Dailymail)

Đến tận khi thời tiết ấm dần lên, vợ chồng Nicola mới tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự phản đối dữ dội của Max. Vào một ngày, khi Max cởi trần ngồi trên chiếc ghế, lúc xuống xe cô Nicola phát hiện sau lưng của con trai có một điểm đỏ ửng. (Nguồn Dailymail)

Lúc đầu, cô Nicola cho rằng Max bị ong cắn nhưng tìm khắp trong xe không thấy ong. Đến lúc kiểm tra ghế trẻ em trên ô tô, họ mới phát hiện ra trong đệm của chiếc ghế có một chiếc đinh nhựa, đâm thủng lớp đệm và ghim vào cột sống của Max. (Nguồn Dailymail)

Hóa ra, trong suốt gần 2 năm qua, vợ chồng cô Nicola đã vô tình khiến con trai phải ngồi vào chiếc ghế tra tấn. "Cứ nghĩ đến việc Max đau đớn đến thế nào, trái tim tôi lại tan thành từng mảnh. Tôi rất buồn, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của tôi", cô Nicola nói. (Nguồn Dailymail)

"Nếu chúng tôi có một vụ va chạm nào đó, tôi không tưởng tượng được Max sẽ ra sao với chiếc đinh đó ghim thẳng vào cột sống", cô Nicola bức xúc nói. Ngay sau đó, vợ chồng cô cũng liên lạc với công ty Britax. Ngay lập tức công ty đã đền cho vợ chồng cô Nicola một chiếc ghế mới nhưng vợ chồng cô đã không còn tin tưởng vào chất lượng của Britax nữa. (Nguồn Dailymail)

"Tôi là mẹ của thằng bé, tôi phải bảo vệ con trai mình, thế nhưng tôi lại không làm được điều này. Cứ nghĩ đến chuyện đem Max nhét vào chiếc ghế tra tấn kia, tôi lại cảm thấy rất đau lòng. Max nhất định không hiểu tại sao tôi lại đối xử với thằng bé như vậy. Thằng bé còn quá nhỏ, không thể nói cho tôi biết lý do, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt. Công ty Britax là một công ty danh tiếng, được xem là công ty sản xuất ghế ngồi cho trẻ em trên ô tô an toàn nhất. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này", cô Nicola nghẹn ngào nói. (Nguồn Dailymail)

Đinh Ngân (Theo Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/cau-be-luon-het-moi-khi-bi-ngoi-ghe-tre-em-va-bi-an-dang-so-919204.html