Cậu bé 8 tuổi không bao giờ còn được ôm cha

Cậu bé 8 tuổi đang đợi cha chạy về vạch đích để dành tặng một cái ôm tới ông. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra bởi vụ đánh bom kép tại giải chạy Marathon tổ chức tại Boston.

Martin Richard (tên cậu bé) qua đời sau khi quả bom được giấu trong thùng rác phát nổ ngay cạnh đó. Tất cả các vận động viên tham gia đường chạy và khán giả cổ vũ đều sợ hãi bỏ chạy, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn trong làn khói mờ mịt.

Cảnh sát Boston ngay lập tức đã triển khai siết chặt an ninh trên toàn thành phố và đưa ra cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao. Các nhân chứng sống sót cho biết họ cảm tưởng như mình bị bắn cao lên không trung cùng với những chiếc giày, mũ, nón và một phần xác của nhiều người đã chết hoặc bị thương khác.

Có ít nhất 17 người đang trong tình trạng nguy kịch và 30 nạn nhân khác cần phẫu thuật cắt bỏ một phần cơ thể hoặc tàn tật suốt đời. Số người bị thương là trẻ em cũng chạm gần con số 8, trong đó có một cậu bé hai tuổi bị chấn thương đầu.

Theo thông tin của sở cảnh sát, Aaron Hern 11 tuổi tới từ California đã bị một mảnh bom găm vào đùi trong lúc cậu chờ mẹ mình chạy về đích. Hiện, cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện nhi Boston và dự kiến sẽ tiếp tục trải qua tiếp một ca phẫu thuật nữa.

Aaron Hern bị một mảnh đạn găm vào đùi trong khi chờ mẹ mình chạy về đích.

Theo tờ Boston Globe, Martin Richard (cậu bé tới từ Dorchester, bang Massachusetts) có thể sẽ thoát chết sau khi đi bộ ra ôm lấy cha mình là Bill Richard. Nhưng khi ông Bill chạy gần tới đích thì cậu bé lại quay trở lại đứng cùng mẹ và hai người anh em khác đúng lúc quả bom đầu tiên phát nổ.

Em gái 6 tuổi của Martin bị mất một chân, mẹ cậu – bà Denise phải trải qua ca phẫu thuật não ngay sau đó. Còn em trai được cho là đang học lớp năm thì may mắn không bị chấn thương nặng.

Theo tin tức của 7News, một ngọn nến đã được thắp sáng bên ngoài căn nhà của gia đình Martin và từ “yên nghỉ” được viết trên vỉa hè. Martin là một cầu thủ bóng chày khá cừ và cũng đồng thời là thành viên của đội Savin Hill Little League. Trên Twitter, Maeve O’ Brien – huẩn luyện viên của đội đã gọi cậu là “cậu bé ngọt ngào nhất mà tôi từng biết”.

Một cây nến và dòng chữ “yên nghỉ” được viết trên vỉa hè ngoài nhà Martin.

Các diễn biến chính của vụ nổ bom kép (Theo giờ địa phương):

9:00: Giải chạy marathon Boston bắt đầu.

11:58: Rita Jeptoo của Kenya giành chiến thắng trong giải chạy dành cho nữ.

12:10: Lelisa Desisa tới từ Ethiopia giành chiến thắng tại giải chạy của nam.

14:50: Hai vụ đánh bom kép chỉ trong vòng vài giây, cách nhau khoảng 100 mét về phía Bắc đường Boyston.

15:00: Một đám cháy bốc trên tròng phòng thí nghiệm tại thư viện tổng thống JFK, nhưng được báo cáo là không liên quan đến vụ nổ tại giải marathon.

15:34: Cảnh sát siết chặt an ninh, tạm ngừng các hoạt động di chuyển vận tải khác.

16:02: Các báo cáo chính thức đầu tiên của cảnh sát Boston cho biết có 2 người chết và 23 người bị thương.

16:30: Một vụ nổ thứ ba gần thư viện JFK xảy ra, tuy nhiên không có thương vong nào.

17:23: Ngọn lửa ở thư viện JFK được dập tắt.

18:10: Tổng thống Barack Obama phát biểu trên truyền hình: “Chúng tôi sẽ tìm ra ai đã làm điều này. Và chúng tôi sẽ tìm ra lý do vì sao họ làm điều này”.

18:30: Một trong những người thiệt mạng được công bố là một cậu bé 8 tuổi.

Thanh Hương

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/cau-be-8-tuoi-khong-bao-gio-con-duoc-om-cha-a76675.html