Cậu bạn xứ Nghệ trở thành người Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên tạp chí nghệ thuật nổi tiếng của Mỹ

Thông tin cậu bạn có tên Phan Đăng Hoàng, tới từ lớp 11D1 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được xuất hiện trên Art People - một tạp chí nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ đang khiến không ít người ngưỡng mộ.

Phan Đăng Hoàng, cậu bạn sở hữu nụ cười hot boy đến từ lớp 11D1 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh - Nghệ An) chính là người đang được nhắc ở đây. Với khả năng vẽ truyền thần thể hiện qua những bức họa tuyệt đẹp của mình, vừa rồi, Hoàng đã được xuất hiện trên Art People - một tờ tạp chí nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ.

Bài viết về Hoàng xuất hiện trên tạp chí Art People.

Chân dung Phan Đăng Hoàng.

Được biết, Hoàng cũng chính là người Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên tờ tạp chí này. Đây là tờ tạp chí thường xuyên đăng tải những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của thế giới. Chia sẻ về niềm vinh dự này, Hoàng cho biết: "Được xuất hiện trên một tờ báo uy tín của thế giới, đó là một niềm vinh dự, tự hào và cả xúc động nữa khi những cố gắng và nỗ lực của mình trong suốt 13 năm theo đuổi niềm đam mê hội họa đã được ghi nhận bởi cộng đồng mỹ thuật trong nước cũng như quốc tế.

Hơn nữa, việc được xuất hiện trên báo nước ngoài với danh nghĩa là họa sĩ Việt Nam mình cảm thấy đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là trách nhiệm và đòi hỏi bản thân phải nỗ lực hơn nữa để ngày càng có nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn".

Sẽ thật bất ngờ khi bạn biết rằng mặc dù vừa có tác phẩm được đăng tải trên tạp chí nổi tiếng thế giới, nhưng cậu bạn này chưa từng học vẽ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ bé Hoàng đã được sống trong môi trường này nên hội họa đã sớm ăn sâu, trở thành một niềm đam mê lớn cũng như động lực giúp cậu ngày càng hoàn thiện bản thân. Hoàng biết vẽ từ năm 3 tuổi, cho đến giờ cậu đã có tới 13 năm theo đuổi đam mê này.

Nói thêm về việc xuất hiện trên Art People, Hoàng tâm sự: "Trước đây mình từng gửi rất nhiều cho báo nước ngoài nhưng ít khi nhận được phản hồi vì ở nước ngoài việc nhận tác phẩm ngoài luồng từ các nước khác khá khó khăn. Họ phải qua khâu kiểm duyệt bản quyền nên mất khá nhiều thời gian để cậu bạn gửi bài và thông tin. Với Art People, Hoàng đã gửi bài cách đó 2 tháng và sau đó nhận được phản hồi và họ đăng bài!"

Còn về lý do lựa chọn sao Việt để vẽ mà không phải là các đề tài khác, Hoàng bật mí rằng: "Vì mình nghĩ nghệ sĩ là người của công chúng. Ngoài việc tham gia các hoạt động nghệ thuật thì người nghệ sĩ còn truyền tải rất nhiều cảm hứng cho tất cả mọi người và đặc biệt họ có sự đầu tư rất lớn về mặt hình ảnh. Mình cảm nhận thấy được sự liên kết giữa tác phẩm của mình với những shoot hình của nghệ sĩ và muốn mang hình ảnh của họ đến gần hơn với mọi người thông qua các bức tranh.

Mình nghĩ không hẳn là vì vẽ sao Việt thì sẽ được chú ý hơn, bởi nếu bản thân bức tranh không có đủ sức lôi cuốn, thần thái và cảm xúc thì mọi người cũng sẽ không quan tâm. Nên việc vẽ sao Việt hay bất kỳ ai trong cuộc sống không quan trọng bằng việc truyền tải được thần thái và cảm xúc cũng như niềm đam mê nghệ thuật chân chính của mình trong tác phẩm".

Sau khi lên báo Mĩ, cậu bạn cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người, đặc biệt là nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nghệ sĩ doanh nhân nhưng đã từ chối vì vẫn còn đang học THPT nên không có nhiều thời gian để tham gia các sự kiện hợp tác cần nhiều thời gian và chất xám! Trong tương lai, Hoàng đang ấp ủ dự định mở một triển lãm tranh và tiếp tục theo đuổi đam mê thực hiện giấc mơ của mình.

Cùng xem thêm một số tác phẩm từ Hoàng nhé!

Theo T.D / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/cau-ban-xu-nghe-tro-thanh-nguoi-viet-nam-dau-tien-xuat-hien-tren-tap-chi-nghe-thuat-noi-tieng-cua-my-20161015170805346.chn