Cắt ngọn nhà nguyên PGĐ Sở GTVT: Sao để chậm trễ?

Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải nhanh chóng tiến hành cắt ngọn nhà nguyên PGĐ Sở GTVT Hà Nội, không để chậm trễ kéo dài.

Phải xử lý cương quyết

Quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Hoàng Linh, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã được ban hành.

Theo kế hoạch việc này phải được thực hiện trong tháng 11 tuy nhiên đến thời điểm này căn nhà của ông Nguyễn Hoàng Linh vẫn cao vượt lên so với những căn nhà khác cùng khu vực.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chủ công trình không hợp tác và có 2 hộ dân gửi đơn khởi kiện ra tòa, vì cho rằng việc phá dỡ ảnh hưởng đến công trình liền kề.

Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải nhanh chóng tiến hành cắt ngọn nhà nguyên PGĐ Sở GTVT Hà Nội, không để chậm trễ kéo dài.

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Tĩnh, Đội trưởng đội thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm xác nhận UBND quận đang tổ chức triển khai để cưỡng chế.

“Cưỡng chế thì chính quyền phải tổ chức thực hiện. Quận giao trực tiếp cho Chủ tịch phường Hàng Mã thực hiện. Quận đã duyệt phương án rồi”, ông Tĩnh nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm với phóng viên, bà Trần Thị Quốc Khánh (ĐBQH Hà Nội) khẳng định, việc này chính quyền và các đơn vị liên quan phải nhanh chóng vào cuộc xử lý, tránh để kéo dài chậm trễ.

Tôi cũng biết rằng thành phố đợt này quá nhiều việc. Dù thành phố chỉ đạo rất quyết liệt nhưng rõ ràng 1 số chỗ cũng chưa đảm bảo. Việc cắt ngọn nếu các cơ quan chức năng vào cuộc thì không có gì không làm được cả”, bà Khánh nói.

Theo nữ ĐBQH, cần phải xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Đặc biệt trong trường hợp cán bộ vi phạm thì phải cương quyết hơn nữa không để người dân bức xúc.

“Có thể tiến tới phải xử lý cán bộ, không thể để lâu quá như vậy được. Liệu có sự câu kết không? Phải làm rõ việc này, sai đến đâu xử đến đó”, bà Khánh khẳng định.

Người dân bức xúc

Việc căn nhà của nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội xây quá số tầng quy định đã khiến không ít người dân bức xúc.

Trao đổi với Đất Việt, ông Tô Văn T. (52 tuổi, Hàng Mã, Hà Nội) cho biết, cách đây mấy hôm, phần thò ra của nhà ông Linh đã được một đội thợ đến quây lại. Kể từ đó cho tới nay không thấy bất kỳ một hoạt động tháo dỡ nào khác.

“Theo quan sát của tôi thì tất cả vẫn còn nguyên hiện trạng, không biết đến bao giờ thì xử lý xong.

Nếu làm thực sự, tôi nghĩ việc phá dỡ không tới mức ngâm lâu đến vậy. Nhìn căn nhà này tôi lại liên tưởng đến tòa nhà 8B Lê Trực.

Nếu như việc giám sát, kiểm tra, xử lý được làm nghiêm túc thì không có chuyện công trình thừa ra đến 3 tầng như vậy. Xây một công trình không phải diễn ra một chốc một lát mà là cả một quá trình, vì thế không lý gì mà cơ quan chức năng không biết được”

Đồng quan điểm, ông Phan Hữu H. (62 tuổi, Hàng Mã, Hà Nội) cho rằng, việc căn nhà A3 chồi lên cả chục mét trông rất phản cảm. Người dân ở đây đều hiểu rằng, việc xây dựng như vậy là trái pháp luật nhưng công trình vẫn sừng sững ngày này qua ngày khác.

“Nhà cũng đã xây xong, việc xử lý sẽ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng khó cũng vẫn phải làm, thậm chí phải làm mạnh để làm gương, nếu không sẽ tạo tiền lệ xấu cho những công trình sau này. Không thể phá vỡ không gian chung, phá vỡ trật tự xây dựng chỉ vì vài cá nhân được.

Trong trường hợp nhà A3, đúng ra bản thân ông Linh phải là người hiểu rõ những quy định về xây dựng hơn cả. Biết luật mà phạm luật là điều không thể chấp nhận được, pháp luật phải được tôn trọng và thực thi...”, ông H nhấn mạnh.

Hà Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cat-ngon-nha-nguyen-pgd-so-gtvt-sao-de-cham-tre-3324691/