Cắt bỏ khối u 20 kg cho người đàn ông tưởng bị 'ma nhập'

Vì tin rằng có ma nhập vào người, một người đàn ông Ấn Độ đã phải chịu đựng đau đớn khi mang khối u khổng lồ ở khoang bụng có trọng lượng lên tới 20 kg suốt một năm.

Theo Daily Mail, Shyamal Tirke (49 tuổi, ở Tây Bengal) tin theo lời dân làng rằng có một “con ma” đã nhập vào người khiến bụng của ông ngày càng to.

Gia đình Tirke đưa ông đến gặp một thầy phù thủy trong làng với hy vọng sẽ đuổi được “con ma” đi. Tuy nhiên, khi nhận thấy tình trạng của Tirke không thuyên giảm, các thành viên trong gia đình không nói chuyện và nhốt ông này trong phòng kín.

Khối u trong bụng Tirke lớn dần từng ngày và chèn ép lên các bộ phận của cơ thể, khiến ông bị nôn mỗi khi ăn. Ảnh: Hamid Ashrat/SWNS.

Do tình trạng của Tirke ngày càng trầm trọng, hàng xóm đã đề nghị gia đình đưa ông đến khám miễn phí tại bệnh viện Seth Sukhlal Karnani Memorial (SSKM) ở Kolkata, Tây Bengal.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của ông Tirke một khối u mỡ nằm sau phúc mạc, một dạng u ác tính hiếm gặp, phát triển sâu bên trong các mô mỡ gần với thận, tụy và bàng quang. Khi xuất hiện khối u, người bệnh thường có các triệu chứng như tăng thể tích bụng và đau bụng dữ dội kèm theo xuất huyết.

Một ca phẫu thuật kéo dài 150 phút cùng với ba bác sĩ phẫu thuật để loại bỏ khối u ung thư của ông Tirke.

Partha Sarathi Ghosh, bác sĩ phẫu thuật cho ông Tirke, nói: "Đây là một khối u rất hiếm gặp và đây lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện SSKM tiến hành một ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u lớn như vậy".

Ông Tirke đang hồi phục khá tốt và sẽ sớm được ra viện.

Minh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-khoi-u-20-kg-ca-nam-rong-vi-tuong-ma-nhap-post742058.html