'Captain America' Chris Evans: 'Tôi đã sẵn sàng bỏ nghiệp diễn lại sau lưng'

Nam diễn viên Chris Evans dự định sau khi hoàn tất hợp đồng với Marvel, anh sẽ tập trung cho nghiệp đạo diễn.

Không có cách nào để thoát khỏi vai Captain America – đặc biệt với nam diễn viên phải đeo chiếc mũ xanh biển. Đây không phải là một vai diễn nhất thời, mà hình tượng Đại úy Mỹ đã gắn chặt với chàng trai sinh năm 1981 như một thực tại hiển hiện tới mức có thể chạm lấy. Để hóa thân vào người anh hùng yêu nước, Chris Evans một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục bó chặt cơ thể, nổi lên từng khối cơ bắp vạm vỡ không cần dùng kĩ xảo.

Do hạn chế về bộ quần áo có khóa kéo từ dưới lưng lên, Chris Evans nói đùa, có một thứ mà khán giả sẽ không bao giờ được thấy Captain America làm: Đó là vào nhà tắm. Để cởi được bộ đồ này, anh chàng phải nhờ đến sự trợ giúp đắc lực của nhóm trợ lí phục trang. "Bạn có thể chiến đấu suốt ngày, thế rồi bạn chẳng thoát ra nổi" - Chris Evans chia sẻ.

Điều tương tự cũng xảy ra với sự nghiệp của Chris Evans và những hợp đồng của mình với Marvel kể từ ngày anh quyết định gia nhập Vũ trụ Điện ảnh khổng lồ này như một trong những Avengers thế hệ đầu vào năm 2010. Anh hoàn thành 4 bộ phim trong hình tượng Đại úy Mỹ, bao gồm phần đầu tiên của Captain America và The Avengers - bộ phim đem về doanh thu 1,5 tỉ đô la toàn cầu.

Trong lúc Captain America: Civil War , phần phim thứ 3 về Captain America đang đổ bộ khắp các rạp chiếu, trong thâm tâm chàng trai 35 tuổi vẫn băn khoăn về hình ảnh của mình trước công chúng khi bị gắn chặt với tuýp nhân vật siêu anh hùng truyện tranh. Người ta nhắc đến Chris Evans, người ta nghĩ tới Captain America.

Tranh thủ những khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai đợt quay phim liên tiếp của Marvel, Chris Evans đã bắt tay thực hiện tác phẩm đầu tay, một bộ phim tình cảm mang tên 1:30 Train. Nội dung phim kể về cuộc tình ngọt ngào giữa cô gái trẻ mang tên Alice Eve, nhỡ chuyến tàu về nhà đã dành cả đêm để trò chuyện với chàng nghệ sĩ đường phố (Evans). Phim quay trong vỏn vẹn 19 ngày tại mạn Đông Manhattan.

Evans thổ lộ: "Tôi biết rằng tôi muốn làm đạo diễn từ lâu. Nhưng thời gian luôn là vấn đề. Lúc nào cũng có phim phải đóng, lúc nào cũng có một vai nào đó để diễn. Chỉ tới khi bản thân đã đến một điểm - như bạn biết đấy, tôi phải làm điều đó"

Evans từng nói đến việc mình sẽ "nghỉ giữa hiệp" sau khi hoàn thành các phim của Marvel. Nhưng anh cũng thổ lộ với tờ Variety ý định giải nghệ hẳn nghiệp diễn. "Nếu tôi tiếp tục diễn, thì sẽ tiếp tục các hợp đồng với Marvel. Hoặc tôi sẽ chuyển hẳn sang nghiệp đạo diễn". Điều này sẽ vẫn giữ Evans với khán giả thêm một chút, khi trước mắt chúng ta còn hai phần của Avengers: Infinity War và thậm chí là phần tiếp theo của Captain America, nếu Marvel muốn vậy.

Lợi và hại khi vào vai siêu anh hùng

Chris Evans thuộc thế hệ những diễn viên Hollywood hiện nay, nơi doanh thu phòng vé phụ thuộc vào các ngôi sao thì ít mà phụ thuộc vào tên tuổi của những phần phim siêu anh hùng, tựa bom tấn làm lại thì nhiều. Những Harry Potter, The Hunger Games, Twilight, Batman, Spider-Man, Superman, X-Men… đã chứng minh cho điều đó.

Fantastic Four, bộ phim đầu tiên mà Chris Evans vào vai siêu anh hùng Johnny Storm cũng thực sự quan trọng. Đó là khi tên tuổi của chàng trai được mọi người biết tới, đánh dấu lần đầu tiên anh chàng được đi tour quảng bá quanh thế giới và cũng là lần đầu được studio thuê hẳn huấn luyện viên cá nhân cho.

Chris Evans trong vai Johnny Storm

Như thường lệ, vai siêu anh hùng luôn là con dao hai lưỡi với các diễn viên đang lên. Họ có thể đạt được những thành công vang dội (như chàng Wolverine những năm đầu thế kỉ 21 của loạt X-Men), nhưng đồng thời sự nghiệp của nhiều người cũng sẽ bị hạn chế bởi cái bóng của nhân vật. Nhưng với sự khởi đầu của kỉ nguyên phim siêu anh hùng và các franchise khổng lồ, ngày càng ít diễn viên đặt nặng bất lợi của điều này lên đầu vì họ toàn toàn có thể thử sức với những lĩnh vực nghệ thuật khác.

Tiêu biểu như trường hợp của cậu bé Harry Potter ngày nào Daniel Radcliffe giờ đang theo đuổi dòng phim độc lập, hay Người Nhện Andrew Garfield lấn sân sang sân khấu kịch Broadway và sắp tới là Chris Evans với con đường đạo diễn.

Các studio ngày nay cũng không còn quá khắt khe trói buộc diễn viên bằng hợp đồng như hồi thập kỉ 40, 50. Robert Downey Jr., người mà sự nghiệp đã thăng hoa kể từ khi khoắc bộ giáp sắt của Iron Man năm 2008 cho rằng mô hình của các studio phim siêu anh hùng ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Việc các diễn viên một lúc vừa đóng phim siêu anh hùng, vừa tìm kiếm các cơ hội khác đã không còn là một điều cấm kỵ. Downey cũng đang song song thực hiện các dự án khác bên cạnh vai Iron Man của Marvel.

Tuy nhiên, những thương hiệu phim siêu anh hùng mới vẫn là một gánh nặng với các ngôi sao. Scarlett Johansson, người đẹp vào vai Black Widow từng thừa nhận nó giống như một cái lồng sơn son thếp vàng. Nữ diễn viên có thâm niên trong phim của Marvel ngang ngửa Chris Evans chia sẻ: "Đó là thứ có thể cho bạn rời bỏ nó, đạo diễn bộ phim đầu tay và có hẳn một lượng khán giả sẵn có. Trong khi đó, luôn có một bộ đồng phục siêu anh hùng chờ sẵn bạn trong tương lai". Johansson bày tỏ những quan ngại có cơ sở: "Bộ phim phải mất 5, 6 tháng để ra mắt. Lúc đó bạn vẫn còn đủ phong độ? Màn trình diễn của bạn có đủ để gây ấn tượng? Điều này quá rủi ro".

Chris Evans trong vai Captain America

Với Evans, những kinh nghiệm của anh gặt hái được trên cương vị một Captain America hầu hết đều là những kỉ niệm tốt đẹp. Anh tin rằng series của Marvel đã giúp anh thực hiện được giấc mơ của mình. "Nếu không có những bộ phim này, tôi có lẽ đã không đạo diễn phim. Chúng đem đến cho tôi sự công nhận của quốc tế đủ để tôi tự thực hiện dự án phim của riêng mình. Và nếu thẳng thắn ra mà nói, chúng vẫn sẽ tiếp tục như thế một khi hợp đồng của tôi và Marvel vẫn còn hiệu lực".

Với bộ phim 1:30 Train, Evans nói anh đã đặt tất cả vào đó. Ngay cả khi bộ phim có thành công hay không, chàng đẹp trai này cũng vẫn tự tin để bắt tay thực hiện dự án tiếp theo vì anh hiểu rằng "không có nhiều người đủ khả năng thực hiện một thứ xa xỉ như là đạo diễn phim".

"Giờ đây tất cả những gì tôi muốn là đứng đằng sau máy quay và làm phim"

Evans lớn lên tại vùng ngoại ô của Boston, nơi ba anh chị em của anh đều quen thuộc với sân khấu từ nhỏ. Thời niên thiếu của anh giống như phiên bản đời thực của High School Musical. Evans từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà làm phim hoạt hình (trong khi anh chàng chỉ bắt đầu đọc truyện tranh sau khi nhận được vai Captain).

Ở tuổi 17, anh bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí khi xin thực tập tại New York và đã thuyết phục được một khách hàng nhận mình. Cú ngoặt trong sự nghiệp đến từ series ngắn của đài Fox mang tên Opposite Sex, tiếp theo đó là series năm 2001 mang tên Not Another Teen Movie, rồi Cellular năm 2004. Sau này, Evans chia sẻ: "Thực sự chúng chẳng đi đến đâu cả. Đó là khi bạn nhận ra không phải cứ đóng chính trong một phim nghĩa là bạn có được sự nghiệp của riêng mình".

Giữa những vai diễn khổng lồ, Chris Evans xen vào đó những dự án phim nhỏ mà anh tâm đắc. Đầu tiên phải kể tới bộ phim vũ trụ Sunshine năm 2007 của Danny Boyle, thu về vỏn vẹn chưa đầy 4 triệu đô la doanh thu nội địa. Sau đó là Puncture, bộ phim thậm chí còn chẳng rõ là lỗ hay lãi, hay hòa vốn năm 2011. Chris than vãn: "Chẳng ai thèm xem mấy bộ phim hay nho nhỏ của tôi cả".

Evans từng nhiều lần từ chối đề nghị của Marvel, khi anh nghe tới con số 9 phim mà mình sẽ phải theo đuổi nếu đặt bút kí. Anh chàng sợ rằng điều này sẽ ràng buộc mình lâu dài, và điều đó quả thực đã xảy ra. Thế nhưng có vẻ như, Evans đủ mạnh mẽ để làm chủ sự nghiệp của mình.

Vai diễn Steve Rogers có thể hoàn hảo trên mành ảnh. Nhưng ngoài đời, Chris giống như một phiên bản của Johnny Storm hơn: hoạt bát, hài hước và hòa đồng. Captain America đã kéo cả đoàn diễn viên vào quán bar và câu lạc bộ đêm tại New Mexico khi quay Avengers. Với Captain America, gặp gỡ bạn bè, đi chơi thì vui hơn là ngồi họp báo với hàng trăm con người trố mắt nhìn, chờ đợi bạn lỡ lời.

Anh chàng thích mặc áo phông màu xám, quần jeans đơn giản ra đường. Evans cũng không cần quá khắt khe với chế độ tập luyện, khi chỉ một giờ tập tại phòng gym cũng đủ để anh có được cơ bắp đẹp như tượng thần La Mã. Thêm vào đó, anh cũng có thể ăn bất kì thứ gì mình thích, điều mà mỗi lần những đồng nghiệp trong Avengers nói ra với giọng rên rỉ thèm muốn. Có lẽ, Chris Evans sinh ra với gene siêu anh hùng trong máu.

Evans: Thích ngủ nude và có cả con búp bê tên là Tony để ôm khi ngủ

Thế nhưng trai đẹp này vẫn nhớ nhung những ngày tháng vô danh của mình. "Danh tiếng là thứ gì đó thật nực cười. Tôi muốn làm những điều bình thường. Tôi thích đi hội chợ, đi chơi bóng". Và một sự nghiệp xa rời ánh đèn sân khấu để làm quen với chiếc ghế sau ống kính máy quay: "Có thể 5 năm sau tôi sẽ kêu lên "Ôi, mình thèm đóng phim quá". Thế nhưng giờ đây tất cả những gì tôi muốn là đứng đằng sau máy quay và làm phim".

Theo Ngọc King / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/captain-america-chris-evans-toi-da-san-sang-bo-nghiep-dien-lai-sau-lung-2016050311053324.chn