Cặp song sinh dính liền đầu kỉ niệm sinh nhật lần thứ 14

Veena và Vani được các nhân viên bệnh viện Hyderabad's Niloufer ở miền nam Ấn Độ nuôi dưỡng kể từ năm 2004, sau khi bị cha mẹ bỏ rơi vì không đủ tiền chăm sóc hai em.

Cặp song sinh dính liền đầu kỉ niệm sinh nhật lần thứ 14 trong bệnh viện

Hai em được sinh ra ở quận Nalgonda, bang Telangana. Cha mẹ bỏ rơi hai em sau ca phẫu thuật đầu tiên nhằm tách đầu Veena và Vani. Họ cho biết gia đình quá nghèo, không thể nuôi nổi hai em chứ đừng nói đến chuyện phẫu thuật.

Họ hứa hẹn sẽ đưa con về nếu quá trình phẫu thuật hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó không có cuộc phẫu thuật nào nữa diễn ra cả. Hai em được các nhân viên bệnh viện nuôi dưỡng suốt 12 năm qua.

Cha mẹ bỏ rơi hai em vì không có tiền nuôi dưỡng cũng như chi trả phẫu thuật

Các bác sỹ cho biết, rủi ro của cuộc phẫu thuật tách đầu cho hai em ngày càng cao do các em đã lớn. Bác sỹ Narendra Kumar của bệnh viện Hyderabad’s Niloufer cho biết, họ đang nhờ các chuyên gia phẫu thuật quốc tế về trường hợp của Veena và Vani.

Ông cho biết: “Khả năng là có thể phẫu thuật được bởi hai em có bộ não riêng biệt. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ Veena và Vani lại có chung một mạch máu chính, do đó, phẫu thuật gặp khá nhiều rủi ro”.

Bác sỹ David Dunaway và Owase Jeelani ở London, Anh cho biết, khả năng thành công của ca phẫu thuật này là 80%. Họ cũng giải thích rằng, quá trình tách đầu được chia thành 5 cuộc phẫu thuật trong 1 năm.

Bệnh viện cũng đang quyên góp tiền để hai em phẫu thuật, tuy nhiên đến nay số tiền quyên được vẫn chưa đủ.

Phan Yến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/cap-song-sinh-dinh-lien-dau-ki-niem-sinh-nhat-lan-thu-14-1063661.tpo