CẬP NHẬT tối 7/11: Ibrahimovic sẵn sàng nhận thẻ phạt vì Man United. Conte từng muốn cho Chelsea đá 4-2-4

Zlatan Ibrahimovic sẵn sàng nhận thẻ phạt vì Man United, Antonio Conte từng muốn cho Chelsea đá với sơ đồ 4-2-4, Ilkay Guendogan: “Bayern Munich không sánh được với Man City" là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 7/11.

Ibrahimovic sẵn sàng nhận thẻ phạt vì Man United

Zlatan Ibrahimovic dính thẻ vàng ở trận thắng 3-1 của Man United trước Swansea

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Man United sẽ bị treo giò khi “Quỷ đỏ” gặp Arsenal ở Old Trafford vào ngày 19/11 năm nay. Cầu thủ người Thụy Điển đã nhận thẻ vàng thứ 5 ở trận thắng 3-1 của Man United trước Swansea, sau khi anh phạm lỗi với Leroy Fer. Và hậu quả là Man United sẽ thiếu vắng chân sút hàng đầu của họ ở mùa giải này trong trận đại chiến với “Pháo thủ”. “Tôi cứ nghĩ ở Anh là được phép chơi rắn. Đó là điều mà tôi đã được nghe, nhưng mỗi khi tôi cố đá rắn thì tôi phải nhận thẻ vàng. Tôi không biết tại sao trọng tài lại rút thẻ vàng ở trận đấu vừa qua. Có thể do tôi quá mệt để có thể nghe ông ta giải thích. Nhưng tôi xả thân vì Man United và nếu tôi cần nhận 1 thẻ vàng, tôi sẽ chấp nhận và không có vấn đề gì cả”, Ibrahimovic tuyên bố.

Antonio Conte từng muốn cho Chelsea chơi với sơ đồ 4-2-4

Chelsea đang thăng hoa với sơ đồ 3-4-3 của Antonio Conte

HLV Antonio Conte đã lựa chọn sơ đồ 4-3-3 cho Chelsea ở đầu mùa giải này nhưng sau thất bại 0-3 trước Arsenal, nhà cầm quân người Italy đã phải tính toán lại. Sau thất bại ở Emirates, Conte đã cho Chelsea đá với sơ đồ 3-4-3 và giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge thắng 5 trận liên tiếp tại Premier League. Tuy nhiên HLV 47 tuổi từng ấp ủ ý định cho Chelsea đá với sơ đồ 4-2-4. “Tôi từng nghĩ đến việc dùng sơ đồ 4-2-4. Tôi nghĩ rằng có thể triển khai sơ đồ này khi trong tay có những cầu thủ chạy cánh giỏi và tôi thích dùng 2 tiền đạo chơi gần nhau trên hàng công. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải này, tôi đã nghĩ về 4-2-4 và 3-4-3 bởi vì đội hình của Chelsea có thể đá với những sơ đồ trên. Nhưng tôi đã chuyển sang 3-4-3 vì đội hình này cung cấp sự cân bằng hơn”, HLV Conte phát biểu.

Franck Ribery sẵn sàng ra sân ở trận gặp Dortmund

Franck Ribery đang trong quá trình hồi phục chấn thương

Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich Franck Ribery cho biết anh sẵn sàng ra sân ở trận gặp Dortmund vào ngày 20/11 tới. Lần gần nhất cầu thủ 33 tuổi người Pháp ra sân là ở trận Bayern Munich gặp Atletico Madrid tại Champions League vào ngày 28/9 năm nay. Ribery đã bị chấn thương cơ bắp quấy rầy và hiện anh đang ngồi ngoài. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp hy vọng sẽ kịp hồi phục để ra sân ở trận Klassiker: “Tôi rất mong chờ trận đấu tuyệt vời này. Tôi hy vọng sẽ đá chính ở trận đấu đó. Bây giờ tôi có 2 tuần để hồi phục. Đối mặt với Dortmund luôn đem lại áp lực cho các cầu thủ. Mọi người kỳ vọng rất nhiều ở trận đấu này”. Bayern Munich hiện đang dẫn đầu BXH Bundesliga mùa này và hơn Dortmund, đội xếp thứ 5, tới 6 điểm.

Marchisio rời đội tuyển Italy vì chấn thương

Claudio Marchisio đã dính chấn thương

Claudio Marchisio đã rời đội tuyển Italy do chấn thương và bỏ lỡ 2 trận giao hữu với Đức và Liechtenstein của đội tuyển áo Thiên thanh vào tháng này. Tiền vệ Juventus đã rời đại bản doanh của đội tuyển Italy ở Coverciano do gặp vấn đề về cơ bắp. Cầu thủ 30 tuổi này chỉ vừa trở lại sau khi ngoài ngoài 6 tháng vì chấn thương dây chằng phía trước. Anh mới đá 3 trận cho Juventus ở mùa này. HLV của đội tuyển Italy Giampiero Ventura sẽ triệu tập tiền vệ 22 tuổi Roberto Gagliardini của Atalanta để thay thế Marchisio.

Trong khi đó, hậu vệ Andrea Barzagli của Juventus cũng sẽ không có mặt trong đợt tập trung lần này sau khi bị trật khớp vai ở trận gặp Chievo vào cuối tuần qua. Anh sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng và hậu vệ Davide Astori của Fiorentina sẽ thế chỗ cho Barzagli ở đội tuyển Italy.

Guendogan: “Bayern Munich không sánh được với Man City”

Ilkay Guendogan choáng ngợp vì cơ sở vật chất hoành tráng của Man City

Tiền vệ Ilkay Guendogan đã choáng ngợp trước khu tổ hợp thể thao mang tên "Etihad Campus" của Man City, bao gồm xây sân tập, lò đào tạo cầu thủ trẻ, trung tâm khoa học thể thao… Anh cho rằng Bayern Munich cũng không thể sánh được với Man City về điều kiện cơ sở vật chất. “Khi tôi lái xe tới trung tâm huấn luyện ở đây và nhìn mọi thứ, chúng thật là hết sức ấn tượng. Thậm chí ngay cả Bayern Munich cũng không sánh được với Man City. Tôi chợt nhận ra là mình đã gia nhập một trong số những đội bóng lớn nhất thế giới, có tham vọng lớn lao và sẽ phát triển những điều to lớn trong tương lai”, Guendogan phát biểu trên tờ Kicker (Đức).

De Bruyne xuất sắc chỉ sau Messi

John Hartson, cựu tiền đạo của Arsenal (1995-1997) cho rằng tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City là cầu thủ xuất sắc thứ hai thế giới, chỉ sau Lionel Messi của Barca. Bình luận viên của BT Sport nhận định rằng De Bruyen hiện còn nổi trội hơn cả Luis Suarez và Cristiano Ronaldo.

“Tôi nghĩ De Bruyne hiện tại là cầu thủ xuất sắc thứ hai thế giới, chỉ sau Lionel Messi. Làm ơn hãy nói cho tôi cầu thủ thi đấu xuất sắc hơn De Bruyne trong bóng đá lúc này đi. Không phải Gareth Bale. Suarez gần đây thì tịt ngòi. De Bruyne, chỉ sau Messi, là cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay”, Hartson phát biểu. Tiền vệ 25 tuổi người Bỉ đã thực hiện 6 pha kiến tạo và ghi 2 bàn thắng trong 10 lần ra sân ở Premier League mùa này.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/cap-nhat-toi-7-11-ibrahimovic-san-sang-nhan-the-phat-vi-man-united-conte-tung-muon-cho-chelsea-da-424-n20161107192028408.htm