Cặp đôi yêu xa 5 tháng 5 lần gặp với những thông điệp hay tựa ngôn tình

'Khi yêu nhau bọn mình chẳng bao giờ hứa hẹn gì nhiều, chỉ cần hai đứa sống chân thành, trọn vẹn với cảm xúc của nhau mỗi ngày là đủ'.

TIN LIÊN QUAN

Ngôn tình hiếm thấy: Luôn bên em vượt qua mọi đau đớn bệnh ...

Bức ảnh tạo nguồn cảm hứng sáng tác ngôn tình cho cư dân ...

Lương duyên trời định cùng 'chị gái kết nghĩa' của chàng cơ phó

Hạnh phúc mỉm cười với cô gái 'cả mùa mưa không nói chuyện ...

Lê Hoàng Lâm (SN 1994) là một anh chàng hướng dẫn viên tự do sống và làm việc tại Đà Nẵng, còn Phạm Lê Giang (SN 1996) hiện là cô sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sống tại Hà Nội. Đôi bạn trẻ tình cờ gặp nhau tại Đà Nẵng khi cả hai đang đi chơi cùng các bạn của mình. Chỉ sau lần chạm mặt ngắn ngủi, Lâm nhanh chóng có cảm tình với Giang và quyết tâm phải 'cưa đổ' bằng được cô gái này.

Ảnh chụp tại Sơn Trà (Đà Nẵng) - nơi lần đầu tiên Lâm và Giang gặp nhau

Kể từ sau lần gặp mặt ngắn ngủi tại Đà Nẵng, Giang trở về Hà Nội, Lâm tiếp tục làm công việc của mình, anh chủ động nhắn tin trò chuyện với Giang qua mạng Facebook mỗi ngày suốt gần 5 tháng.

Tuy nhiên, cô gái Lê Giang nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng song bên trong lại có cá tính rất mạnh mẽ, vì thế mà anh chàng Hoàng Lâm đã phải mất tới tận nửa năm mới có thể cưa đổ được cô. Ấy là vào một ngày cảm thấy mất cân bằng trong cuộc sống, Lê Giang quyết định đi du lịch một mình và trở lại Đà Nẵng. Chính lần 'đi trốn' này, Giang gặp lại Lâm và hai người nói lời yêu nhau tại một quán bar.

Bức ảnh được Giang chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: 'Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần chúng tôi phải nói tạm biệt nhau ở sân bay. Mỗi lần như thế anh đều siết chặt tôi bằng một cái ôm và nụ hôn ngọt ngào. Và tôi, luôn luôn cố gắng để không phải khóc'

Không giống nhiều cặp đôi yêu nhau khác là hàng ngày có thể đưa nhau đi xem phim, dạo phố, đi ăn, trò chuyện, tán gẫu... Với Lâm và Giang, dù đã yêu nhau được 5 tháng nhưng hai người mới chỉ gặp nhau vỏn vẹn... 5 lần. Mỗi lần muốn gặp, hoặc Lâm hoặc Giang phải sắp xếp lịch học, công việc của mình, đặt vé, rồi đi một quãng đường dài hơn 800km.

Khi được hỏi rằng tại sao lại chấp nhận yêu xa và nói lời yêu khi cả hai chưa biết gì nhiều về nhau như thế, cả hai chia sẻ: 'Nếu cứ tính toán mãi thì bây giờ bọn mình đâu có được hạnh phúc, quá nhiều thứ trong cuộc sống này phải đong đếm và kèn cựa nhau rồi. Nên tình yêu, cứ để nó là thứ còn lại duy nhất thật chân thành đi'.

Trong tình yêu của Giang và Lâm, yêu xa là một rào cản nhưng đó cũng là một điều thú vị.

Vì yêu xa nên Giang và Lâm thường cãi nhau giận nhau vì khoảng cách, vì lòng tin nhưng mỗi lần như thế, Giang chẳng bao giờ giận được lâu vì 'Lâm luôn chủ động xin lỗi trước dù chả có lỗi gì!'.

Cũng vì yêu xa nên Giang và Lâm thường dành cho nhau những điều bất ngờ và lãng mạn. Mỗi khi ra ngoài Giang luôn mặc một chiếc áo jacket hoặc áo bò của Lâm để có cảm giác rằng anh luôn bên cạnh.

Hay có lần buổi tối trước lúc ngủ, Giang nhắn với Lâm rằng ước gì thấy anh xuất hiện trước mặt vào sáng mai. Ngay lập tức trong đêm Lâm bay ra Hà Nội và 9h sáng mai anh đã xuất hiện tại cửa nhà Giang khiến cô vô cùng bất ngờ.

Mỗi lần Lâm ra Hà Nội, Giang đều dành trọn vẹn thời gian bên người yêu của mình, hai người cùng nhau rong ruổi khắp các phố phường và gặp gỡ bạn bè.

Không chỉ quan tâm bằng cách làm cho người yêu mình vui, Lâm còn là một chàng trai chu đáo, anh thường gửi quà tặng cho những bạn bè thân của Giang vào dịp đặc biệt và thi thoảng còn kèm theo lời nhắn dễ thương 'coi chừng Giang giúp anh nhé!'...

Những việc làm của Lâm dành cho Giang khiến bạn bè và những người xung quanh Giang không khỏi cảm thấy ghen tị với cô nàng.

Dẫu thế, trong mắt bạn bè, tình yêu của Giang và Lâm là một điều gì đó vừa đáng ngưỡng mộ nhưng cũng khá mong manh. Tuy nhiên, với cặp đôi này thì họ luôn lạc quan tin rằng: 'Chắc gì yêu một người ở gần đã là hạnh phúc tuyệt đối'.

Đều là những người trẻ, dám sống dám nghĩ và dám yêu, điều duy nhất ràng buộc Lâm và Giang với nhau đó chính là niềm tin và tình yêu chân thành họ dành cho nhau.

'Bọn mình chẳng bao giờ hứa hẹn gì nhiều cho ngày mai, chỉ cần hai đứa sống chân thành, trọn vẹn với cảm xúc của nhau mỗi ngày là đủ' - anh chàng Hoàng Lâm đã trả lời như thế khi được hỏi về những dự định tương lai của hai người.

Vâng, ai dám chắc những lời hứa hẹn rồi cũng sẽ tan theo mây khói, nhưng chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau thì dẫu khó khăn, chông gai thế nào, tin chắc rằng đôi trẻ cũng đều sẽ vượt qua.

Ảnh: NVCC.

>> Xem thêm: Cặp đôi mê phượt và chuyện tình 'kiểu gì cũng phải cưới nhau' kể cả...

Theo Đoàn Hường/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/thong-diep-tu-tinh-yeu-5-thang-5-lan-gap-neu-tinh-toan-thi-dau-the-hanh-phuc.html