Cặp đôi chẳng ưa nhau bỗng yêu nhau hạnh phúc đến mức muốn... chia tay

'Dù đang giận nhau, ghét cái mặt của người kia kinh khủng, chỉ muốn cắn hay đập cho phát, rồi đang trách móc nhau, tranh luận nảy lửa... thì bọn mình vẫn trong tư thế ôm nhau'.

Cặp đôi Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1992, Khánh Hoà, nhân viên văn phòng) và Phạm Văn Trường (sinh năm 1990 Nam Định, Sỹ quan bộ đội biên phòng) quen nhau cách đây hơn 1 năm qua một nhóm bạn chung.

Cặp đôi Hiệp và Trường

Nhớ về buổi cafe gặp gỡ ấy, trong khi Trường thì ôm điện thoại chơi game, còn Hiệp thì khăng khăng sẽ không bao giờ yêu ai làm bộ đội, công an hay giáo viên, vì thế mà ngày đầu gặp nhau, cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến người kia.

Vài hôm sau đến ngày 3/3 - ngày Truyền thống Bộ đội biên phòng, Trường được tặng rất nhiều hoa và trong buổi xem văn nghệ, anh tặng Hiệp bó hoa và nói: 'Tặng em 8/3 sớm!', thế nhưng cô nàng thẳng thừng từ chối rằng mình không thích hoa. Như thế đủ cả hai cảm nhận ở đối phương sự khó ưa như thế nào.

Dù thế, không hiểu 'trời xui quỷ khiến' thế nào mà dù không nhận hoa của Trường nhưng cả hai lại trao đổi số điện thoại cho nhau. Từ đó, Trường và Hiệp hay nhắn tin, trò chuyện cũng như trao đổi một số vấn đề, kèm theo chút ít quan tâm. Mối quan hệ của cả hai dần thân thiết hơn, sau đó là những lần cả hai 'đánh lẻ' cùng đi xem phim, ăn uống...

Cô bắt đầu chia sẻ với anh nhiều hơn về mình. Đặc biệt, dù chưa có tình cảm nam nữ, nhưng lần đầu tiên Hiệp chia sẻ với một chàng trai về mục tiêu liên quan đến chuyện tình cảm của mình rằng: 'Một trong ba mục tiêu năm nay của em là có người yêu, em không muốn tuổi trẻ của mình đi qua một cách hoang phí, em muốn cùng người mình yêu đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất mới, cùng nhau làm nhiều điều điên rồ và dù có xảy ra chuyện gì thì cứ đổ lỗi hết cho tuổi trẻ'.

Với Hiệp, bản thân cô cũng chẳng hiểu có những điều thầm kín nhất, những nỗi đau, những ám ảnh... trước giờ cô chỉ nói với vài người bạn thân thì nay đã trải lòng hết với anh. Có lẽ tình cảm của cả hai lớn lên từ những sẻ chia mộc mạc, chân thành trong cuộc sống như thế.

Và rồi họ bất chợt nhận ra tình cảm của đối phương trong một lần Trường đi công tác 1 tuần. 'Ngày nào cũng gặp nhau, đùng cái anh đi cả tuần, cảm giác thiếu thiếu, nhớ nhớ, thêm chút gì đó hụt hẫng... mới định hình được rằng, à mình đã thích bên kia rồi', cặp đôi miên man kể lại kỷ niệm giúp mình nhận ra đã yêu.

Và cứ như vậy Trường bên cạnh Hiệp cho đến bây giờ. Lời tỏ tình tính ra chẳng ai nói với ai. Qua ngày hôm đó họ xem nhau như người yêu và yêu nhau một cách tự nhiên.

Tình yêu giữa họ đến một cách vô cùng tự nhiên, được vun đắp từ sự quan tâm đến nhau mỗi ngày

Từng nghĩ chuyện chia tay vì... quá hạnh phúc

Có người từng nói với Hiệp, Trường là người khô khan, không biết lãng mạn và hơi vô tâm. Nhưng những gì Hiệp thấy từ người yêu mình thì hoàn toàn khác, thậm chí ngược lại, anh quan tâm chăm sóc cô từng chút một, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ hay tập thể thao.

Bí quyết giữ 'lửa' tình yêu của cặp đôi này là thống nhất quan điểm luôn là chính mình. Trường và Hiệp hào hứng kể, đôi khi những cái xấu nhất và dở nhất lại thấy nhiều hơn những cái hay ho, tốt đẹp. 'Có khi ngồi lại với nhau nhìn lại một quãng đường đã đi cùng cả hai đều phì cười vì sao mình có thể thoải mái thể hiện đúng bản chất của mình đến vậy, và hỏi đối phương 'chịu hết nổi chưa?'. Rất may là tính xấu giống nhau kinh khủng khiếp nên đều chịu được và đều thấy... bình thường', cặp đôi kể thêm.

Khi gặp vấn đề gì lớn cả hai đều luôn bình tĩnh và cùng nhau tìm cách giải quyết. Nhưng đôi khi lại cãi vã nhau vì những thứ rất nhỏ nhặt, nhưng điều đặc biệt họ chẳng khi nào giận nhau quá nửa ngày. 'Dù đang giận nhau, ghét cái mặt của người kia kinh khủng, chỉ muốn cắn hay đập cho phát, rồi đang trách móc nhau, tranh luận nảy lửa... thì bọn mình vẫn trong tư thế ôm nhau. Có lẽ vì luôn cần có nhau nên mới bỏ qua mọi mâu thuẫn một cách nhanh chóng', Hiệp kể.

Trong hành trình yêu của Trường và Hiệp, kỷ niệm đặc biệt nhất luôn là những chuyến đi, may mắn là cả hai đều có sở thích du lịch và khám phá, vậy nên những chuyến đi dù là đến một miền đất xa lạ hay đơn giản là về thăm nhà, bằng xe máy, xe khách, tàu hoả hay máy bay, chỉ cần đi cùng nhau nó đều thú vị và để lại nhiều điều đáng nhớ.

Yêu nhau, đôi khi những cái xấu nhất và dở nhất lại thấy nhiều hơn những điều hay ho, tốt đẹp...

Ngoài ra trong hành trình yêu, điều chắc cả hai sẽ không bao giờ quên khi cùng nói cho đối phương nghe dự định của mình 'không anh thì không ai', 'không em thì không ai'. Vì những điều đó mà Trường và Hiệp tạo ra những điều đặc biệt mỗi ngày từ những điều đơn giản cho nhau.

Nhìn lại quãng thời gian bên nhau, Hiệp 'tự thú' có khi đã nghĩ đến lời chia tay lý do chỉ vì cô nàng thấy... hạnh phúc quá, sợ cảm giác qua mất sẽ đau khổ không chịu đựng nổi.

Sau hơn 1 năm yêu, cặp đôi này đã đưa ra quyết định về cùng một nhà. Ngày chụp hình cưới mới đây của Trường và Hiệp cũng là kỷ niệm lời cầu hôn của cặp đôi. Trường dự định cầu hôn cô ở quán ăn tại Đà Lạt nhưng đến lúc đi dạo, chỉ có hai người anh mới thổ lộ: 'Lúc nãy anh định cầu hôn và trao nhẫn cho em ở quán cơ, nhưng anh run quá, không đủ can đảm... Làm vợ anh nhé!'.

Ngoài Đà Lạt, bộ hình cưới của cặp đôi còn được ghi lại ở Nha Trang. Cả hai chỉ mong muốn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình và là một dấu ấn để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới.

Đám cưới của Trường và Hiệp dự định được tổ chức trong năm tới.

Cùng xem thêm những bức ảnh cưới lãng mạn của cặp đôi:

Ảnh: Tencha Studio.

Theo Phương Hà/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cap-doi-chang-ua-nhau-bong-yeu-chang-loi-to-tinh-tung-nghi-chuyen-chia-tay-vi-qua-hanh-phuc.html