Cảnh sát Philippines gõ cửa từng nhà để xét nghiệm ma túy

Các nhóm nhân quyền lên án cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte chủ yếu nhằm vào những người nghèo không đủ khả năng và tiếng nói để chống lại cảnh sát.

Theo Reuters, hôm 23/4, cảnh sát Philippines đến từng gia đình ở Payatas, một trong những khu phố nghèo nhất thủ đô Manila, để yêu cầu người dân xét nghiệm ma túy tại chỗ.

Cảnh sát mang theo các bộ dụng cụ xét nghiệm và đi cùng các quan chức, yêu cầu người dân giao nộp mẫu nước tiểu. Quan chức địa phương cho hay họ đã yêu cầu cảnh sát giúp đỡ và các cuộc xét nghiệm là tự nguyện.

"Mục tiêu của chúng tôi là một khu vực không ma túy trong năm nay", Marlene Ocampo, một quan chức, nói. "Chúng tôi đã đề nghị cảnh sát giúp đỡ và biết ơn họ". Bà cũng bổ sung là không có lời phàn nàn nào từ người dân.

Cảnh sát và các lãnh đạo không cho biết kết quả cuộc xét nghiệm và chuyện gì sẽ xảy ra với những người dương tính với ma túy hoặc từ chối xét nghiệm.

Cảnh sát khẳng định không ép buộc người dân xét nghiệm ma túy. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát khẳng định không ép buộc người dân xét nghiệm ma túy. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền nghi ngờ việc xét nghiệm là tự nguyện. Họ lên án chiến dịch sách nhiễu này và cho rằng nó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.

"Điều này có thể là bất hợp pháp và trái với hiến pháp", người đứng đầu Liên đoàn Luật sư quốc gia Philippines Edre Olalia nói. "Nó vi phạm quyền riêng tư, sự tự vệ và nhân phẩm cơ bản của con người. Đây là biểu hiện của việc chống lại người nghèo và phân biệt đối xử".

Payatas được xác định là khu vực có nguy cơ cao về tội phạm ma túy. Hàng chục cư dân khu phố này đã chết trong cuộc chiến chống ma túy nhuốm màu bạo lực do Tổng thống Duterte phát động.

Cư dân cho biết hơn 300 trong tổng số 130.000 người ở Payatas nằm trong danh sách theo dõi về ma túy do lãnh đạo địa phương lập ra từ năm ngoái.

Cuộc chiến chống ma túy lại trở thành tâm điểm ở Philippines sau khi hơn 90 người thiệt mạng tuần qua trong một chiến dịch mới. Chiến dịch này chỉ ngừng lại khi Kian Loyd Delos Santos, một học sinh 17 tuổi, bị cảnh sát bắn chết tại ngoại ô Manila.

Sự việc gây ra sự phẫn nộ trong người dân khiến Tổng thống Rodrigo Duterte phải ra lệnh bắt giữ để điều tra các sĩ quan đã tham gia bắt và bắn chết cậu thanh niên.

Cảnh sát buộc tội Delos Santos buôn ma túy và cho biết cậu đã rút súng ra kháng cự, nhưng gia đình khẳng định cậu không dính dáng gì đến ma túy và bị giết chết một cách tàn nhẫn.

365 ngày đẫm máu trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines Thi thể đẫm máu trên đường phố, tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ... trở thành cảnh tượng quen thuộc với người Philippines trong suốt một năm qua.

Hoa Hạ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-philippines-go-cua-tung-nha-de-xet-nghiem-ma-tuy-post774037.html