Cảnh sát hình sự phá án trong dịp Tết

Đang chuẩn bị đón giao thừa cùng với người thân, bỗng nhận được tin xảy ra án mạng, các trinh sát cấp tập bắt tay vào phá án, truy tìm thủ phạm ngay trong đêm lạnh. Không ít cán bộ hình sự bị vợ hờn, con trách, người yêu giận dỗi chỉ vì công việc không có giờ giấc.

Trong câu chuyện kể về việc phá các vụ trọng án, trung tá Lê Thanh Hùng, từng công tác và giữ chức vụ Đội trưởng cảnh sát hình sự quận Ba Đình, Hà Nội vẫn nhớ như in. Vụ án mạng tại phố Quán Thánh xảy ra cách đây 4 năm, anh Hùng cho rằng là một trong những cuộc “chinh chiến” anh nhớ nhất. Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, sau giao thừa, anh cùng quân của mình đi tuần và chúc Tết. Lúc đó, lãnh đạo quận đã thông báo tại một địa điểm trên phố Quán Thánh, một thanh niên bị đâm thấu tim, tử vong tại chỗ, người bạn của anh này bị trọng thương phải vào viện cấp cứu. Ngay rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Tý, anh Hùng cùng một số đồng nghiệp tới hiện trường. Đường vắng ngắt, trời lạnh cóng chỉ có cảnh sát với nạn nhân gục chết trên đường. Sau đó, người bị giết được xác định là Thắng (25 tuổi). Hung thủ là Lê Thanh Phương. Nguyên nhân chỉ vì sau khi đi hát karaoke về, khoảng 4h sáng, Phương đi qua phố Quán Thánh và cho rằng nhóm thanh niên đang đứng bên đường nhìn đểu mình. Anh ta cùng gần chục người khác tấn công bằng dao nhọn. Sau khi gây án, nhóm của Phương bỏ trốn. Cảnh sát hình sự di lý kẻ giết đôi trai gái ở Cầu Giấy từ Hà Tĩnh về Hà Nội. Điều khó khăn với nhóm cảnh sát hình sự là đường không có người, hiện trường chỉ còn những vết máu khô, cùng những mảnh thủy tinh, gạch đã vỡ. “Vừa bước sang năm mới, nên khi hỏi mọi người xung quanh ai cũng từ chối vì sợ liên quan đến pháp luật, xui xẻo cả năm”, trung tá Hùng nhớ lại. Công việc dò hỏi nhân chứng mất nhiều thời gian. Đơn vị đã dựng được chân dung nhóm gây án. Các trinh sát bủa vây khắp các ngả, bao vây, mật phục nhà riêng của các nghi phạm. Tuy nhiên, Lê Thanh Phương (24 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), chủ mưu đã cùng một số đồng phạm bỏ trốn sang huyện Đông Anh. Liên tục trong những ngày đầu năm mới, các trinh sát phải ăn uống ngoài đường sá, không rời mắt khỏi những điểm nghi vấn. Không ai nghĩ đến việc về với người thân để ăn bữa cơm năm mới với gia đình. Sau chục ngày mật phục liên tục, đội của trung tá Hùng đã bắt được kẻ giết người. Đến giờ, không còn công tác tại quận, anh Hùng vẫn nhớ tới những cái tên lúc đó cùng tham gia phá án như đại úy Phú, Thông, trung úy Kiên… và nhiều anh em khác. Để phá được vụ án, đưa hung thủ ra trước pháp luật, nhóm cảnh sát hình sự quận Ba Đình đã phải hoãn mọi dự định đi thăm người thân, họ hàng, nội ngoại, hay chuyện đưa người yêu đi chơi Tết. Anh Hùng có điều kiện hơn các anh em khác trong Đội vì hai con đã lớn, chị vợ thì đã quen với việc chồng đột nhiên “mất tích”. Giọng xúc động, anh Hùng chia sẻ: “Trong tổ công tác của tôi, anh Thông phải đưa cả vợ con lên cơ quan đón Tết. Trong khi đó, vợ đại úy Phú chuẩn bị tinh tươm mâm cơm chờ chồng và đồng nghiệp xông nhà ngày đầu năm mới nhưng đành phải bỏ đó”. Với những cảnh sát hình sự như anh Hùng, anh Phú, anh Thông và nhiều đồng nghiệp khác, việc lỗi hẹn với vợ con, gia đình là thường xuyên. Những người vợ của các anh hiểu và thông cảm và chia sẻ với chồng vì công việc của lính hình sự là vậy. Nhưng cũng có một vài chiến sĩ trẻ, chưa lập gia đình, mới đang trong giai đoạn yêu đương, họ không tránh khỏi những giận dỗi, đòi chia tay vì lỡ hẹn đi chơi Tết. Trong số lính của trung tá Hùng khi đó, có người đã bị người yêu “đá”. Anh Hùng cho biết, những vụ án xảy ra trong dịp Tết thường rất phức tạp. Đội anh luôn phải huy động nhiều cán bộ tham gia. Nhiều anh em đột ngột tác chiến, không có điều kiện để về nhà lấy những đồ dùng cá nhân, quần áo. Các anh phải gọi điện để vợ, con, bố mẹ mang lên trụ sở, gửi cho mình. Như vụ án đâm chết người trên phố Quán Thánh, hàng chục cán bộ của quận, thành phố cùng tham gia tác chiến, truy lùng hung thủ. Rồi một năm mới nhanh chóng đi qua, các anh không có điều kiện hưởng cái Tết Nguyên đán mỗi năm chỉ có một lần. Ngày 29 Tết năm ngoái, tại căn hộ của một gia đình ở bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, ba thanh niên trùm kín mặt xông vào nhà với dao trên tay, khống chế chủ để cướp. Sau vụ cướp táo tợn, nhóm thanh niên này vơ vét được tiền, máy tính xách tay, điện thoại rồi bỏ trốn. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng cảnh sát hình sự quận cùng anh em lên đường ngay trong đêm giao thừa sau khi đã xác định được các nghi phạm. Nhóm cướp là những thanh niên sống lang thang và đã bỏ trốn về Thanh Hóa, Nghệ An. Ba người trong tổ công tác lên đường vào xứ Thanh bắt tội phạm. Họ chỉ kịp mang theo ít bánh trái và vài chai nước. Ngay trước giao thừa ít phút, nhóm quân của trung tá Chuyên đã bắt được Lê Đức Dũng, một trong 3 tên cướp. Mải mê với việc bắt giữ tội phạm, vì nếu không kịp thời, hành tung của chúng khó tìm nên đến khi còng tay tên cướp, các anh đói lả. Trên đường di lý thanh niên này về Hà Nội, các anh thay nhau chợp mắt và ăn bánh chưng chống đói. Việc khai thác nóng để xác định tung tích những tên cướp còn lại cũng được nhóm trinh sát thực hiện triệt để. Lần lượt chân dung đồng phạm của Dũng được định hình, và bị bắt gọn. Suốt dọc đường về thành phố, trời lạnh ngắt, vắng hoe, chỉ có chiếc xe với các trinh sát, và tội phạm chạy trong đêm. Sáng mùng 1 Tết, cả tổ về tới Hà Nội. Trong khi đó, một nhóm khác tiếp tục lên đường truy bắt những tên cướp còn lại. Việt Dũng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2011/02/161114-canh-sat-hinh-su-pha-an-trong-dip-tet/