Cảnh sát giao thông giúp bà cụ lẫn trí đi lạc từ Thanh Hóa ra Hà Nội

Phát hiện cụ già có biểu hiện lẫn trí, không minh mẫn đứng giữa đường sắp bị lả đi, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đội 4, Công an thành phố Hà Nội đã liên hệ để người nhà đưa bà cụ về nhà.

Người nhà và cụ Huệ tại Trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Ảnh: Đội CSGT số 4 cung cấp)

Phát hiện cụ già có biểu hiện lẫn trí, không minh mẫn đứng giữa đường sắp bị lả đi, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đội 4, Công an thành phố Hà Nội đã liên hệ để người nhà đưa bà cụ về nhà.

Vụ việc được tổ Công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4 gồm Thượng úy Mai Đức Hiếu và Thiếu úy Khuất Đình Dũng phát hiện vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay, 20/10, tại ngã tư Đại Cồ Việt-Giải Phóng.

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, cảnh sát phát hiện một cụ bà đứng giữa đường, có biểu hiện sắp lả. Ngay lập tức, Thượng úy Hiếu và Thiếu úy Dũng chạy đến, dìu cụ bà vào bốt trực.

Bước đầu, bà cụ cho hay, mình tên Huệ, quê ở Thanh Hóa, ra Hà Nội thăm người thân nhưng bị lạc. Ngay sau đó, bà cụ đã được đưa về trụ sở Đội 4 để xác minh và tìm người nhà.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 4, cụ Huệ có biểu hiện lẫn trí, mỗi lúc nói một thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định cụ bà tên là Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1942, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) và liên hệ với người nhà cụ.

Chiều 20/10, hai cháu nội của cụ Huệ là Phạm Thị Thủy (sinh năm 1991) và Phạm Văn Tiến (sinh năm 1998) đã có mặt tại Đội Cảnh sát giao thông số 4. Theo trình bày của chị Thủy, cụ Huệ đi khỏi nhà từ ngày 9/10. Gia đình lo lắng, chia nhau đi tìm nhưng không thấy.

Thay mặt gia đình, chị Thủy đã viết thư cảm ơn Công an thành phố Hà Nội nói chung và Đội Cảnh sát giao thông số 4 nói riêng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-giao-thong-giup-ba-cu-lan-tri-di-lac-tu-thanh-hoa-ra-ha-noi/411886.vnp