Cảnh sát đeo AK bảo vệ hiện trường vụ nổ xe khách

Lực lượng chức năng cấm bất kỳ ai đến sát ôtô giường nằm phát nổ ở Bắc Ninh khiến 2 người tử vong. Cảnh sát khoác AK để bảo vệ, hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm.

Đêm 21/2, xe giường nằm biển 14B chở hàng chục khách, chạy tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh lưu thông trên quốc lộ 18. Khi xe qua đoạn gần cầu Đông Du, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) bất ngờ phát nổ.

Sự cố khiến 2 người trên xe tử vong tại chỗ. Sức nổ làm các tấm kính quanh sườn xe vỡ vụn, bắn vương vãi suốt hơn 100 m đường. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trên ôtô rơi kín mặt quốc lộ.

Kính chắn gió và cửa xe bị hư hỏng sau vụ nổ. Theo người dân khu vực, chiếc xe phát nổ rồi đi tiếp hơn 50 m nữa mới dừng lại.

Một phần sườn xe bị toác phần vỏ. Anh Hải (46 tuổi) ở cách hiện trường hơn 2 km cho biết ở khoảng cách này, tiếng nổ lớn trong đêm vang xa khiến người dân địa phương bàn tán.

Sau sự cố, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động nhiều lực lượng đến hiện trường để phân luồng giao thông phục vụ công tác khám nghiệm. Khu vực xảy ra tai nạn kéo dài gần 200 m.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thông tin vụ nổ làm 2 người tử vong tại chỗ, 12 nạn nhân bị thương được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

2h sáng 22/2, hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng chốt chặn hai đầu hiện trường để khám nghiệm.

Ông Nguyễn Duy Quân, đại diện nhà xe gặp nạn cho biết nhân viên trên xe không ai bị thương. Sau sự cố đáng tiếc, doanh nghiệp hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, lực lượng công binh đã phải kiểm tra xe khách giường nằm sau vụ việc đề phòng trên xe còn chất nổ. Cảnh sát dựng rào chắn cách vị trí xe dừng hơn 30 m để ngăn người khác tiếp cận.

Gần 4 giờ khám nghiệm, Công an tỉnh Bắc Ninh giải phóng hiện trường, các phương tiện lưu thông bình thường qua quốc lộ. Chiếc xe giường nằm được đưa về trụ sở công an để tiếp tục khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân phát nổ.

Hoàng Lam - Trần Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-deo-ak-bao-ve-hien-truong-vu-no-xe-khach-post722637.html