Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng uy hiếp, bắt gọn tên “đá xế”

Chiều 20.1, một vụ trộm xe máy đã được ngăn chặn kịp thời bởi cảnh sát hình sự đặc nhiệm TPHCM. Bị đồng bọn bỏ rơi, tên trộm cố chạy bộ tẩu thoát, song bất thành.

Tên trộm chuyên “đá xế” Hồ Anh Phượng Em. Ảnh: Phùng Bắc

Lúc 15h20 chiều 20.1, trong lúc tuần tra trên đường Điện Biên Phủ, quận 10, TPHCM, cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện 2 đối tượng đang dùng đoản (khóa vạn năng) ăn cắp chiếc xe gắn máy hiệu Honda Future Neo BKS 52U5 - 9185 của chị Võ Thị Thùy Dương đang dựng ngay góc đường Điện Biên Phủ - 3.2. Ngay lập tức cảnh sát hình sự lao vào khống chế, tuy nhiên 2 tên trộm chống cự quyết liệt, buộc lòng cảnh sát phải nổ súng uy hiếp. Lúc này đối tượng ngồi trên xe rồ ga trốn chạy, bỏ lại đồng bọn để thoát thân.

Bị đồng bọn bỏ rơi, tên trộm còn lại đành phải chạy bộ cố tẩu thoát. Sau khoảng 2km, khi hắn chạy đến trước hẻm số 131 đường 3.2, phường 11, quận 10, thì trốn vào nhà dân. Lúc này cảnh sát hình sự cũng vừa đuổi đến, tên trộm phải ngoan ngoãn tra tay vào còng.

“Đồ nghề” chuyên ăn trộm xe gắn máy của đối tượng Em. Ảnh: Phùng Bắc

Khi tên trộm bị đưa về trụ sở công an, hắn dùng chiêu “im lặng”, không chịu khai báo danh tính, nơi cư ngụ... Phải đến đêm 20.1, tên trộm này mới khai nhận tên là Hồ Anh Phượng Em (SN 1985, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, TPHCM). Em có đến 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Lục trong người Em, công an phát hiện nhiều “khóa vạn năng” dùng để ăn cắp xe gắn máy.

Hiện công an đang truy bắt tên đồng bọn của Em.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/canh-sat-dac-nhiem-no-sung-uy-hiep-bat-gon-ten-da-xe/100135.bld