Cảnh rợn người những khu tập thể sắp sập ở Hà Nội

Nhiều khu nhà tập thể cũ nát ở Hà Nội đang bị xuống cấp ngày càng nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa mạng sống của người dân.

Bảo Ngân

Khu tập thể GA6 Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) được đưa vào sử dụng từ năm 1987, là tòa nhà xây gạch 5 tầng có 3 đơn nguyên (một loại kết cấu công trình xây dựng - PV).

Trải qua thời gian, hai đơn nguyên 1 và 2 của nhà tập thể GA6 Thành Công bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm ở cấp độ D (mức độ nguy hiểm cao nhất theo tiêu chuẩn xây dựng) và nằm trong danh sách 42 khu nhà tập thể cũ nát phải di dời được UBND TP Hà Nội liệt kê.

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống trong khu tập thể sắp sập GA6 Thành Công, mặc dù khu nhà đang bị xuống cấp nhưng do họ sống ở đây đã lâu nếu phải di dời và chuyển đi chỗ khác cũng chẳng biết đi đâu. Bên cạnh đó, một số hộ không có thu nhập cao nên việc mua được một ngôi nhà mới ở thời điểm hiện giờ là rất khó khăn.

Nhiều dầm sắt chống đỡ tại khu tập thể GA6 Thành Công bị bong tróc, các mảng vôi vữa rơi xuống lộ ra cả các lõi sắt bên trong.

Những viên gạch đỏ bên trong lộ ra ngoài sau khi các mảng tường bị bong tróc.

Một mảng tường gần một ổ điện trong khu tập thể GA6 Thành Công đang có dấu hiệu rơi xuống rất nguy hiểm.

Nhiều mảng tường tại một số khu vực hành lang cầu thang bị rơi vỡ rất lớn.

Những vết nứt rộng toác chạy dài trên tường.

Vết nứt cắt ngang một trụ cột.

Mặc dù xuống cấp nguy hiểm nhưng một số hộ sinh sống tại khu tập thể GA6 Thành Công vẫn thực hiện việc cơi nới "chuồng cọp" để tăng diện tích sử dụng.

Một số "chuồng cọp" vươn quá cả mái chắn cửa sổ mà gia đình đang ở.

Các "chuồng cọp" được cơi nới trái phép không chỉ làm thay đổi diện tích mà còn mất mỹ quan, tăng trọng tải, trong khi đó khu tập thể ngày càng xuống cấp nguy hiểm và có thể sập bất cứ lúc nào.

UBND phường Thành Công treo bảng thông báo yêu cầu các hộ tháo dỡ các "chuồng cọp" cơi nới trái phép để giảm tải cho khu tập thể.

Tại khu tập thể C8 Giảng Võ (quận Ba Đình, TP Hà Nội), sau khi có kết luận về kết cấu hạ tầng ngày 26/8/2014, UBND TP Hà Nội quyết định di dời 37 hộ dân sinh sống tại đơn nguyên 3 do tình trạng nứt lún nghiêm trọng ở cấp độ D.

Tuy nhiên, đến thời điểm này các hộ dân đang sinh sống tại Khu tập thể C8 đơn nguyên 3 Giảng Võ vẫn chưa thực hiện di dời đi bởi họ cho rằng, kết cấu nhà không bị xuống cấp nghiêm trọng như UBND TP Hà Nội kết luận.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, khu nhà tập thể phải sử dụng đến những thanh sắt để chống đỡ những trụ, dầm đang có dấu hiệu quá tải.

Những vết nứt ở khu vực cầu thang bộ tầng 3 bắt đầu chạy dài.

Cầu thang bong tróc các hết các phần vôi vữa, các thanh sắt chắn thì hoen rỉ sắp gãy.

Phần tường lan can của khu nhà bị nứt toác.

Những vết nứt có thể làm vỡ phần tường lan can ra bất cứ lúc nào.

Nhiều mảng tường trên trần nhà đã rơi vỡ theo những vết nứt và không có dấu hiệu dừng lại.

Đại diện khu tập thể C8 Giảng Võ cho hay: "Hiện tại, người dân sống trong khu nhà đơn nguyên 3 rất hoang mang sau quyết định của thành phố bởi từ khi cầu thang và các trụ, dầm được gia cố bằng khung thép chịu lực thì không còn hiện tượng sụt lún trong khu tập thể. Ngoài ra, những vết nứt nhỏ bên trong nhà một số hộ đã được sửa chữa lại".

Khu tập thể H36, ở phường Xuân La (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hiện đang có 60 hộ gia đình, với gần 400 người sinh sống.

Tuy nhiên, do được xây dựng từ năm 1983 làm nơi ở cho cán bộ, công nhân viên Công ty Xây lắp Hóa chất, qua thời gian dài, đến nay, khu nhà tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của người dân.

Khu nhà được xây dựng chủ yếu bằng gạch và vôi vữa, nay xuống cấp để lộ nguyên những viên gạch bên trong.

Nhiều phần tường ở chân trụ tầng 1 bị nứt, thủng ăn sâu vào bên trong khiến vôi vữa rơi hết xuống và gần như không còn khả năng chống đỡ.

Nhiều khu vực hành lang tầng 2 cũng bị nứt toạc, mảng tường bị rơi lộ cả lõi sắt ra ngoài.

Khu tập thể H36 ở phường Xuân La đang thuộc diện nguy hiểm cần được “giải cứu” kịp thời.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-ron-nguoi-nhung-khu-tap-the-sap-sap-o-ha-noi-724639.html