Cảnh hoang tàn tại Quảng Bình sau khi lũ rút

Đến chiều tối ngày 16.10, nước lũ ở Quảng Bình hầu hết đã rút cạn, để lại quang cảnh hoang tàn do cơn lũ dữ gây ra. Đặc biệt là các xã dọc theo Sông Gianh thuộc 2 huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch để lại nhiều làng mạc tan hoang.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 16.10, lũ dọc theo sông Gianh đã cơ bản rút hết. Tranh thủ lúc lũ mới rút, các cơ quan, trụ sở, trường học trên địa bàn đã huy động lực lượng trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, do lũ lớn, nên lượng bùn đất đổ về nhiều khiến cho việc dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn.

Cơn lũ vừa qua cũng làm cho nhiều đoạn trên tuyến đường liên thôn, xóm, tường rào nhà dân và nhiều công trình thủy lợi... bị hư hỏng, đặc biệt một số điểm trên tuyến đường 12A thiệt hại nặng.

Ông Lê Nam Giang - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, với phương châm tập trung khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định đời sống, ngay sau khi lũ rút, huyện đã huy động toàn bộ cán bộ của huyện xuống trực tiếp hỗ trợ các địa phương bị ngập lụt nặng, dọn dẹp vệ sinh, giúp dân khắc phục thiệt hại. Cùng với đó, các xã cũng đã khẩn trương tập trung huy động các lực lượng khắc phục thiệt hại tại chỗ.

Chùm ảnh ghi lại cảnh hoang tàn tại huyện Tuyên Hóa khi nước lũ rút:

Ngôi nhà kiên cố của chị Nguyễn Thị Thành (thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa) bị nước lũ làm sập hoàn toàn.

Một ngôi nhà bị sập do lũ.

Gà vịt của nông dân bị lũ cuốn chết.

Giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Phong Hóa dọn dẹp vệ sinh.

Một điểm trên tuyến đường 12A bị hư hỏng.

Tường rào Nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Hóa bị đổ sập.

Cán bộ và nhân dân giúp các gia đình bị thiệt hại sau lũ.

Người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/canh-hoang-tan-tai-quang-binh-sau-khi-lu-rut-715910.html