Cảnh báo 'kẻ giết người' từ mạng xã hội sau vụ nữ sinh bị đồn 'hiếp dâm một nam sinh đến chết'

Facebook đang dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống của nhiều người Việt. Thói quen đọc tin tức check in… trên mạng xã hội này cũng đang ngày càng phổ biến. Bởi thế, nhiều người cũng tranh thủ đưa những thông tin thất thiệt, giật gân để câu like, câu share… gây sự chú ý.

Thậm chí, thông tin lan ra ngoài đời thực theo cả đường miệng một cách nhanh chóng. Nhưng đáng buồn hơn là không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra những câu chuyện này có thật hay không.

Khốn đốn vì tin đồn thất thiệt

Những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội, tài khoản cá nhân lan truyền thông tin 2 nữ sinh bị công an bắt giữ vì cưỡng hiếp một thanh niên đến tử vong. Danh tính hai cô gái bị mạng xã hội “kết tội” đính kèm hình ảnh là Nguyễn Thị Tuyết H. (19 tuổi) và Nguyễn Thị Thu H. (20 tuổi), cùng ngụ xã Măng Tố, huyện Tánh Linh. Tuy nhiên, sự thật là có hai cô gái vô tội bị lấy hình ảnh để gán ghép vào thông tin nhạy cảm, ác ý. Một trong hai nạn nhân bị tung tin đồn thất thiệt là Nguyễn Thị P. (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Phương cho biết ai đó đã lấy cắp hình ảnh của mình chụp cùng bạn ở TP Biên Hòa từ Facebook cá nhân, rồi ghép vào tin nhạy cảm.

Hình ảnh 2 nữ sinh hiếp dâm nam thanh niên đến chết lan truyền trên mạng xã hội

Trong khi nạn nhân của trò đùa ác ý này chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì có hàng triệu nút like đã được gửi đi cùng hàng ngàn lượt chia sẻ của cư dân mạng giúp một thông tin không có thật được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người ta cứ vô tư like/share với những lời chú thích, bình luận đầy phản cảm, trong khi hai nữ sinh rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, suy nghĩ tiêu cực đòi tự tử. “Mình được bạn bè thông báo về đường link đó. Mình thật sự không hề biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả những thông tin trong đó hoàn toàn không đúng. Hình ảnh là của mình và bạn mình nhưng tên của mình đang bị viết sai. Trước khi sự việc được phát tán, facebook của bạn mình đã bị mất. Có thể mình nghĩ đã có ai đó chơi xấu hoặc vô tình lấy hình của chúng mình” cô gái này cho biết.

Trước hình ảnh của mình bị lan truyền trên mạng xã hội gắn với thông tin hiếp dâm nam thanh niên đến tử vong, các nạn nhân cảm thấy sốc, không muốn gặp ai, không muốn ra khỏi nhà. Thậm chí một trong hai người còn có ý định tử tự. Nguyễn Thị P.,1 trong 2 cô gái bị tung tin đồn khẳng định muốn đưa vụ việc ra pháp luật để những người viết đăng tải thông tin trên phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Thực tế cho thấy mạng xã hội giống như một thế giới ảo và người ta có quyền đưa thông tin lên nhưng việc này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép, tức là không được lợi dụng mạng Internet đưa những thông tin xấu, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác.

Đối với trường hợp cụ thể này thì các chuyên gia pháp lý cho biết để đòi lại công bằng cho mình, ngay khi có thông tin mình bị bêu xấu, hai nữ sinh cần phải sao chụp và in lại bài viết liên quan đến uy tín, danh dự của mình. Vì là bản thân hai nữ sinh sẽ không đủ khả năng để truy tìm cá nhân, tổ chức nào đăng lên nên cần phải báo ngay cho các cơ quan sau đây để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi: Bộ TT&TT, dưới bộ là Sở TT&TT. Ngoài ra, về phía công an thì có thể báo cho các đơn vị của Bộ Công an như Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); Cục An ninh thông tin truyền thông (A87); Phòng An ninh kinh tế (PA81) thuộc sở công an tỉnh, thành phố; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (PA71) thuộc sở công an tỉnh, thành phố.

Thấy vô nghĩa, xin đừng ấn like, đừng bấm share!

Đây cũng chẳng phải lần đầu những câu chuyện vốn không có thực nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ví như một thông báo mổ tim miễn phí và liên lạc với một người tên Quang Anh đã được xác nhận là không đúng nhưng hơn 2 năm nay vẫn được nhiều người share trên Facebook. Những thông tin không kiểm chứng nhưng chỉ cần đánh trúng vào tâm lý của cư dân mạng, giật gân, gây sock là có thể nhanh chóng lan truyền như có đỉa trong sữa, đỉa trong bánh, ăn cắp nội tạng, ba thiếu nữ Hà Nội bị rạch đùi, kí sinh trùng làm tổ trên da người với những hình ảnh kinh dị…

Nạn nhân cho biêt cô từng có ý định tự tử vì tin đồn thất thiệt

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản câu like cũng có trào lưu đưa những topic với ảnh tai nạn thương tâm, những người bệnh tật… lên Facebook với caption “một (biểu tượng hình) trái tim nếu bạn không phải người vô tâm”, “like, comment nếu bạn có tấm lòng”, “không like sẽ gặp xui xẻo”… nực cười không thể chấp nhận. Thế nhưng đáp lại những topic này vẫn là vô số những biểu tượng trái tim, like, comment một cách vô thức của nhiều bạn trẻ. Dường như sự quá dễ dãi của nhiều cư dân mạng đang khiến những thông tin vô bổ lan truyền dễ dàng hơn trên Facebook.

Không phủ nhận thời gian qua có những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội đã đem lại không ít hiệu ứng tích cực như câu chuyện bảo vệ cây xanh trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, các thông tin kêu gọi ủng hộ người nghèo… Tuy nhiên, số lượng những thông tin ý nghĩa này dường như đang bị “đè bẹp” bởi hàng loạt những thông tin vô bổ, giật gân, câu like. Và có lẽ, người dùng Facebook cũng cần tỉnh táo đôi chút khi quyết định like, hay ấn nút share một thông tin nào đó mà họ đọc được bởi có thể dễ dàng giúp nhiều kẻ tung tin chuộc lợi hay gây hoang mang, lo sợ cho nhiều người khác. Việc sử dụng những công cụ tương tác của mạng xã hội một cách có tâm và có tình, là bạn đang tự tạo cho chính mình một môi trường mạng lành mạnh. Hãy nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng, khách quan từ nhiều phía và ngừng like, share và bình luận trước những điều vô nghĩa, bởi mạng xã hội có nút xóa tương tác - nhưng não thì không.

Những gì bạn đã viết ra có thể xóa, nhấn like có thể bỏ like, bấm share thì bỏ share, nhưng những gì đã in sâu vào tiềm thức của người khác, cả những vết thương lòng của họ không thể nào xóa đi hoặc xoa dịu chỉ bằng một nút xóa. Chúng ta cần xây dựng một xã hội nhân văn ngay từ trong thế giới ảo mạng xã hội, đừng ép người khác đi đến đường cùng chỉ vì một lần ấn bàn phím. Cuối cùng, đừng để sự cả tin và vô tâm của chính mình thành miếng mồi ngon của những kẻ câu like bất nhân tính. Mạng xã hội tuy rộng, nhưng nó sẽ được thu gọn lại bằng chính sự tỉnh táo của mỗi người chơi mạng.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/chuyen-cu-nhung-khong-thua-canh-bao-ke-giet-nguoi-tham-lang-tu-mang-xa-hoi-d116565.html