Cận Tết phố bán buôn đổ ra vỉa hè bán lẻ

Cứ dịp cận Tết Nguyên đán mỗi năm, phố bán buôn quần áo Hàng Ngang, Hàng Đào lại đổ hàng ra vỉa hè bán lẻ, xả hàng. Đặc biệt, năm nay mùa đông tới muộn, lượng hàng quần áo giữ ấm tồn nhiều hơn khiến hàng hóa chất đống ngút mắt, ngập vỉa hè.

Mùa đông miền Bắc năm nay "không thương" những người buôn đồ quần áo, khăn mũ giữ ấm. Thời tiết ít lạnh, nắng ấm thất thường khiến những món đồ giữ ấm như áo len, dạ, áo phao, tất, mũ hay khăn len… có phần ế ẩm hơn hẳn. Cận Tết, nhưng nhiều kho hàng vẫn đang “đầy có ngọn”, cửa hàng vẫn đang chật kín đồ đông. Tranh thủ đợt rét cận Tết, nhiều cửa hàng đang tìm cách đổ hàng ra vỉa hè nhằm kéo khách, xả hàng tồn.

Vốn được gọi là “phố quần áo” bán buôn, nên dọc từ Hàng Ngang, lên Hàng Đào và khu vực chợ Đồng Xuân đều dày đặc những biển xả hàng, sập giá, sales off… với những sạp hàng chất đầy đồ giảm giá ở trước cửa, vỉa hè.

Những sạp bày hàng giảm giá có thể bắt gặp suốt dọc tuyến phố

Nhiều người cũng tranh thủ chọn những món đồ giảm giá này, không khí dọc con phố kẻ bán, người mua vô cùng sôi động

Những cửa hàng nằm trước chợ Đồng Xuân luôn đông nghịt khách do lượng hàng giảm giá khá nhiều

Không chỉ quần áo, nhiều cửa hàng đồ trang sức mỹ ký, túi xách, giày dép cũng đổ đống để bán xả hàng cuối năm

Các sạp hàng bán buôn tại chợ Đồng Xuân vốn nổi tiếng “chảnh” và ít quan tâm tới khách bán lẻ. Nhưng hiện tại cũng treo biển xả hàng, bán lẻ để đẩy hàng tồn. Những mặt hàng chủ yếu là áo khoác, áo len. Giá cũng mềm hơn hẳn so với thị trường và chủ yếu là hàng lỡ size, hết màu.

Hầu hết những mặt hàng bán giảm giá tại Hàng Ngang, Hàng Đào, hay chợ Đồng Xuân đều bán theo dạng đổ đống nhưng khách mua không được thử, không mặc cả. Bởi thế, dù giá bán có thể rẻ hơn so với mặt bằng chung trên thị trường thì khách mua cũng cần xem thật kỹ hàng hóa có bị rách, hư hỏng, hay lỗi đường may. Vì thực tế, hàng bán tại đây đa phần là sản phẩm khách buôn loại ra trong năm do bị hư lỗi.

Thanh Hà, 24 tuổi cho biết, có một năm mình lên mua đồ giảm giá ở chợ Đồng Xuân, thấy khăn đẹp lắm mà giảm có 20 nghìn/chiếc nhưng người bán luôn miệng giục, giá rẻ thế thì chọn vừa thôi nên cũng chọn nhanh 2 chiếc khăn. Về nhà mới thấy một trong hai bị rách 1 mảng lớn nhưng lúc chọn vội không để ý. Đúng là bỏ tiền mua rẻ lau về nhà.

Hay chị Quỳnh Trâm, cũng đã từng mua đồ giảm giá tại tuyến phố này, cho biết, người bán cứ luôn miệng giục mua nhanh, giá rẻ nên về nhà ngắm lại mới thấy đồ bị may lỗi nhưng lúc xem rất khó phát hiện, chưa kể giá cũng chẳng rẻ chút nào so với các nơi khác.

Vốn Tết về ai cũng bận rộn nên đôi khi chỉ tạt qua nhìn thấy đồ ưng mắt, giá chấp nhận được là bỏ tiền mua. Nhưng để tránh bỏ tiền mua đồ không ưng ý hay tệ hơn là mua "rẻ lau nhà" thì việc xem xét kỹ lưỡng món đồ trước khi mua là cần thiết. Và cũng chỉ nên mua đồ mình thực sự cần, bởi giữa ma trận hàng giảm giá mà cứ hoa mắt tham rẻ, vác về cả đống đồ nhưng rồi chẳng dùng đến vừa tốn của, vừa tốn công.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/kinh-te-thi-truong/can-tet-pho-ban-buon-do-ra-he-ban-le