Can ngăn đánh nhau, người đàn ông bị đâm chết

Mộng đã đâm trúng nhát dao vào ngực anh Cường, làm anh Cường ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Chiều 22-7, TAND TP Cần Thơ xử lưu động tại Trường THCS Thuận Hưng (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mộng (40 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng) tử hình về tội giết người, hai năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Mộng tại phiên tòa (nguồn: internet).

Trước đó, ngày 3-12-2014, Nguyễn Văn Mộng (Hùng Mù) có ý định đánh bạc bằng hình thức chơi số đề, nên đến nhờ Phan Vũ Phương mua bao lô 5.000 đồng con số 29 và 5.000 đồng con số 51 của đài Cần Thơ.

Hôm sau, Mộng nói đã trúng đề nhưng Phương nói không trúng, Mộng liền lấy dao ra hăm dọa đòi Phương đưa tiền. Thấy vậy, Phương sợ hãi vội vàng lấy 4,4 triệu đồng tiền mặt đưa cho Mộng.

Tiếp đó, Chiều ngày 7-12-2014, Tại quán Cafe khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Mộng tiếp tục đến đòi Phương tiền trúng số đề đài Sóc Trăng 4 triệu đồng. Tuy nhiên, Phương nói không trúng hai bên bắt đầu to tiếng với nhau.

Sau một hồi, Mộng lấy con dao thủ sẵn trong túi quần dọa đâm anh Phương để anh Phương đưa tiền. Lúc này, Anh Lại Ngọc Cường đứng bên cạnh thấy liền đến can ngăn và đứng trước mặt Mộng để cho anh Phương bỏ chạy. Do đang có ý định dùng dao đâm anh Phương nên Mộng đã không kịp thu dao về và đã đâm trúng nhát dao vào ngực anh Cường, làm anh Cường ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ. Chưa từ bỏ ý định Mộng tiếp tục đuổi theo anh Phương nhưng không kịp nên quay lại "cưỡi" lên xe máy bỏ trốn.

Rất đông người dân đến xem phiên tòa (nguồn: internet).

Vụ việc đã được công an điều tra, làm rõ. Cũng tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại hơn 142 triệu đồng.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/can-ngan-danh-nhau-nguoi-dan-ong-bi-dam-chet-114339.html