Cận cảnh người dân Hà Nội khổ sở sống chung cùng nước thối

Cuộc sống của hàng trăm người dân ở cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang bị đảo lộn hoàn toàn do phải khổ sở sống chung cùng nước thối.

Mặc dù cơn bão số 3 đã đi qua được một tuần nhưng khu vực tại cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn bị ngập sâu trong nước thải ứ đọng bốc mùi hôi thối nồng nặc vô cùng khó chịu.

Nước thải ứ đọng, ngập sâu khoảng 40-60cm khiến cuộc sống của hàng trăm người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình vẫn đang bị nước "tấn công" ngập cả vào phía bên trong nhà, phải sống chung với nước thối.

Nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân phía bên trong nhà phải sơ tán đi chỗ khác hoặc đặt lên chỗ cao hơn để tránh nước ngập.

Chị Thu (người dân) cho biết: "Do nước ngập vào sâu trong nhà nên ngày nào cũng phải dùng chổi quét, đẩy được phần nào nước ra ngoài tránh mùi hôi thối. Mấy hôm trước, nhiều gia đình còn bị ngập cao hơn mép bàn uống nước nên cuộc sống rơi vào cảnh vô cùng khổ sở đã phải sơ tán đi nơi khác".

Được biết, do nước thải ứ đọng lâu nên nhiều hộ gia đình cùng một số công ty có địa chỉ tại đây đang phải đóng cửa, sơ tán đi nơi khác để lánh nạn.

Nước ngập sâu vào tận các ngõ, hẻm ở cụm 5, tổ 36 phường Tứ Liên.

Người dân nơi đây đang hàng ngày phải sống chung với cảnh ngập úng, mùi hôi tanh kinh hãi dù muốn hay không cũng phải chịu đựng.

Một số hộ dân ở ngách 124/45 phải sử dụng các tấm ván gỗ, miếng sắt lớn bịt kín cửa ra vào để ngăn phần nào nước bẩn tấn công vào nhà, vào bể nước sinh hoạt.

Hiện tại, UBND phường Tứ Liên đã tiếp nhận được thông tin về sự việc và đang cố gắng đưa ra biện pháp khắc phục, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-nguoi-dan-ha-noi-kho-so-song-chung-cung-nuoc-thoi-732274.html