Cận cảnh hiện trường vụ khai thác đất 'khủng' sát sân bay Nội Bài

Hiện trường rộng nhiều ha được các đối tượng múc với chiều rộng hàng nghìn mét, sâu từ 25-30m, bao bọc bởi hàng cây keo rất dày. Việc phát hiện ra các đối tượng là rất khó khăn.

Sau khi nắm bắt được tình trạng hoạt động khai thác đất trái phép với quy mô lớn, ngay sát sân bay Nội Bài tại địa bàn hai xã Mai Đình, Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), chiều ngày 5/12, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành bắt giữ hàng chục công nhân cùng 3 chiếc máy xúc đang hoạt động múc đất lên 19 xe tải hạng nặng (loại xe “hổ vồ”), có trọng tải hàng chục tấn được đăng ký từ các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nam… chở đi bán.

Hiện trường khai thác đất trái phép gần sát sân bay Nội Bài. Ảnh: Thế Anh

Để tìm hiểu về hoạt động khai thác đất trái phép, ngày 6/12, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Nơi khai thác đất trái phép cách đường QL3 cũ (Hà Nội – Thái Nguyên) khoảng 1km nằm ngay sát khu vực hành lang an toàn của sân bay Nội Bài.

Đường đi vào khu vực khai thác đất có nhiều ổ gà, do hàng ngày có tới 60 - 70 chuyến xe tải hạng nặng chạy qua. Ảnh: Thế Anh

Các đối tượng khai thác đất trái phép trong suốt một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không hay biết. Ảnh: Nguyên Mạnh

Để đi vào khai thác đất, các đối tượng đã mượn đường đi sát phía sau sân bay thuộc Trung đoàn 921 quản lý. Đây là đoạn đường đất gồ ghề có nhiều ổ gà ô trâu, không có nhà dân.

Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin, khu đất này rộng nhiều ha được các đối tượng múc với chiều rộng hàng nghìn mét và chiều sâu từ 25-30m, được bao bọc bởi những hàng cây keo rất dày nên việc phát hiện ra các đối tượng khai thác đất là rất khó. Để đưa được đất lên từ phía dưới lên, các đối tượng đã tạo ra con đường với độ dốc từ trên xuống chạy vòng tròn xung quanh hố khai thác rộng khoảng 5 mét.

Đất đang được khai thác dở dang. Ảnh: Thế Anh

Đặc biệt, ngoài hiện trường khai thác đất mới bị lực lượng Công an TP. Hà Nội phát hiện bắt giữ thì xung quanh đó còn có rất nhiều hố đất lớn tạo thành những chiếc hồ rộng với đường kính hàng trăm mét.

Khu vực các đối tượng dựng lều để sinh hoạt bị lực lượng chức năng tháo dỡ. Ảnh: Nguyên Mạnh

Người dân khu vực cho biết, tình trạng khai thác đất diễn ra từ rất lâu. Năm 2015, hoạt động này đã diễn ra nhưng được một thời gian rồi lại thôi. Khoảng tháng 6/2016, các đối tượng trên lại tiếp tục hoạt động khai thác đất đem bán. Hàng ngày có tới 60 - 70 chuyến xe tải hạng nặng chở đất đi ra ngoài.

Dấu vết của máy múc đất để lại tại hiện trường. Ảnh: Nguyên Mạnh

Được biết, qua xác minh của Công an TP. Hà Nội, đây là khu đất trang trại của một cá nhân giao cho Nguyễn Văn Ngợi (SN 1963, ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1969, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) trực tiếp khai thác đem bán.

Ước tính, đã có hàng trăm triệu mét khối đất (đất thó và đất sét trắng) được các đối tượng trên khai thác đem bán cho các nhà máy, công ty sản xuất gạch. Với mỗi xe đất, các đối tượng bán với giá 1,5 triệu đồng, còn đất sét trắng được bán với giá 90.000đ/m3.

Khu vực đất bị khai thác được chụp từ trên xuống. Ảnh: Thế Anh

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ một số sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc điều hành hoạt động từ Nguyễn Văn Ngợi. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phúc và thu giữ được hơn 2 tỷ đồng cùng một số giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên trái phép trên.

Hoạt động trái phép của các đối tượng diễn ra từ rất lâu nhưng chính quyền địa phương lại không hề biết khiến cho dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không sự bảo kê cho các đối tượng trên ngang nhiên hoạt động?

Dấu vết của bánh xe chở đất để lại hiện trường Ảnh: Thế Anh

Báo Người Đưa Tin tiếp tục tin về vụ việc.

Thế Anh - Nguyên Mạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-canh-hien-truong-vu-khai-thac-dat-khung-sat-san-bay-noi-bai-a308718.html