Cận cảnh cuộc sống người dân bên miệng núi lửa

Với những bãi biển xanh ngắt, khí hậu mát mẻ và cây cối tươi tốt, người ta hình dung về thị trấn Rabaul phía Đông đảo New Britain ở Papua New Guinea như là một lát cắt tuyệt đẹp của thiên đường nhiệt đới. Nhưng những bức ảnh dưới đây về cuộc sống của người dân bên miệng núi lửa sẽ khiến người xem không thể tin vào mắt mình.

Thị trấn Rabaul hầu như hoàn toàn trống rỗng khi cách đây 20 năm, ba ngọn núi lưảTavurvur, Vulcan và Rabalankaiaba trên các cạnh của thị trấn bị nổ ra - cả thị trấn chìm trong lớp tro của núi lửa và nham thạch nóng bỏng.

Nhưng bất chấp những nguy cơ phun trào tiếp theo của núi lửa, một số gia đình quá nghèo vẫn chấp nhận tiếp tục sống trong đống đổ nát, hoang tàn, những đứa trẻ ăn đất để sống, nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã miêu tả cuộc sống nơi đây là "địa ngục trên Trái đất".

Một em bé còi cọc ngồi trên ngọn đồi nhỏ ngay bên ngoài thị trấn đổ nát Rabaul ở Đông đảo Papua New Guinea New Britain

Những người dân ở đây thường mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như ung thư phổi

Ben, cậu bé 10 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi lúc vừa sinh ra

Biển xanh tuyệt đẹp đối lập với núi lửa phun trào

Cựu Phó Thị trưởng thị trấn Rabaul, ông Jewakauckes, sống một mình kể từ khi vợ ông mất trong trận núi lửa phun trào năm 1994

Nụ cười cậu bé sống ở "địa ngục Trái đất"

Cuộc sống thường ngày ở thị trấn Rabaul

Cảnh tan hoang ở thị trấn

Thanh Hảo (Dịch theo Daily Mail)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/can-canh-cuoc-song-nguoi-dan-ben-mieng-nui-lua-d23982.html