Cận cảnh cuộc sống "bầy đàn" của thiếu nữ buông thả

Một thiếu nữ chỉ mới 16 tuổi, sống lang thang đã lập nhóm quy tụ nhiều đối tượng nam đã bỏ học, đi bụi ăn chơi lêu lổng, sống "bầy đàn".

Chính nhóm này đã gây ra các vụ hành hung các em nữ sinh khiến dư luận phẫn nộ và lên án kịch liệt. Từ những vụ việc này cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về một bộ phận giới trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục, dạy bảo của gia đình, nhà trường, nên đã có lối sống và quan hệ tình cảm lệch lạc, đen tối, dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm.

Bị đánh vì một lời khen trên facebook

Trung tá Hoàng Đình Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM, cho biết cơ quan Công an đã làm rõ toàn bộ tình tiết liên quan đến vụ nhóm thiếu nữ đánh đập tàn nhẫn một nữ sinh rồi bắt liếm chân, châm thuốc đang cháy vào hai tay, sau đó phát tán clip trên mạng gây xôn xao dư luận.

Hai thiếu nữ được xác định là chủ mưu vụ việc gồm T.N.H.Y. (tự Nhí Tino, 16 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, nhưng thường sống lang thang) và Đ.T.T.H. (tự Thảo Nhi hoặc Dãnh, 15 tuổi, ngụ quận 7).

Hiện Nhí Tino và Dãnh đều đã thừa nhận hành vi như trong clip phát tán trên mạng vào ngày 27-10. Ngoài ra, cả hai còn thừa nhận những tình tiết khác mà đoạn clip hơn 2 phút 30 giây không thể hiện.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng mời 12 thiếu niên có mặt khi xảy ra vụ việc để ghi nhận lời khai, xác minh làm rõ vai trò từng người.

Điều đáng nói, do 14 thiếu niên này cả nam lẫn nữ đều dưới 16 tuổi (đa phần đã bỏ học, riêng Nhí Tino và Dãnh đã nghỉ học từ năm lớp 8) nên trong lúc làm việc, Công an huyện Nhà Bè đã yêu cầu có người giám hộ.

Nhí Tino và Dãnh tại cơ quan Công an.

Nạn nhân trong vụ việc này là em V.N.T.U. (15 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đang theo học tại một trường dạy nghề trên địa bàn quận 7, không phải là nữ sinh của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đóng ở huyện Nhà Bè như thông tin ban đầu.

Trước đó, ngày 27-10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh nữ sinh T.U. bị nhóm thiếu niên, trong đó có Nhí Tino và Dãnh túm tóc lôi kéo, liên tục đánh tới tấp vào người.

Không dừng lại, Nhí Tino còn bắt nữ sinh T.U phải liếm chân mình để xin lỗi, sau đó nhóm này còn đốt thuốc châm vào bàn tay em T.U. Đáng nói, trong lúc chứng kiến cảnh em T.U. bị hành hạ, nhiều thiếu niên khác không vào can ngăn mà đứng ngoài hò reo, cổ vũ và dùng điện thoại để quay lại clip.

Sau khi hành hạ em T.U., nhóm này còn đe dọa không được khai ra và nếu gia đình có hỏi thì nói mình bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi video clip bị phát tán trên mạng, gia đình em T.U. đã bức xúc và làm đơn trình báo Công an.

Thực tế vụ việc này đã được quay cách đây 2 tháng, xảy ra vào trưa 28-9 ở khu dân cư Phú Xuân thuộc địa bàn ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Ban đầu clip được nhóm 14 thiếu niên nam nữ chia sẻ trong nội bộ nhóm với nhau. Tuy nhiên mới đây vài ngày, một thành viên trong nhóm đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, sau đó cư dân mạng đã chia sẻ chóng mặt. Những hình ảnh trong clip đã khiến những người theo dõi vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình em T.U, Công an huyện Nhà Bè đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng khoanh vùng được các đối tượng có liên quan và mời một số đối tượng về làm việc.

Ngay trong ngày 28-10, cơ quan công an đã mời Dãnh cùng 12 đối tượng khác đến làm việc. Riêng Nhí Tino đến ngày 30-10 mới được mẹ ruột đưa đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan Công an, Nhí Tino và Dãnh khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân xuất phát từ… ghen tuông đồng tính.

Theo đó, Dãnh có tình cảm đồng tính với một bạn gái khác. Trước khi xảy ra vụ việc vài ngày, em T.U. có lên Facebook khen người bạn của Dãnh dễ thương, có nụ cười đẹp nên Dãnh cho rằng T.U có ý đồ cướp "bạn trai" của mình. Tức giận, Dãnh đã gọi Nhí Tino và nhóm bạn của mình lên kế hoạch tổ chức đánh ghen dằn mặt.

Trưa 28-9, Nhí Tino và Dãnh tụ tập nhóm bạn của mình lên đến 14 người cả nam lẫn nữ để chặn đường đưa em T.U. đến một quán trà sữa tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè để "hỏi tội".

Sau đó, nhóm này đưa em T.U. đến đoạn đường vắng vẻ thuộc khu dân cư Phú Xuân gần đó và có màn hành hung, tra tấn, làm nhục như đoạn clip phát tán trên mạng mô tả.

Sau đó, chúng còn đưa nạn nhân về lại quán trà sữa rồi lấy hai điếu thuốc đang cháy dí sát vào tay nạn nhân gây bỏng nặng. Cuối cùng, nạn nhân được cả nhóm tha cho về sau khi bị tạt một ly nước vào mặt.

Khi được hỏi lại lý do gây ra sự việc và suy nghĩ của mình, Nhí Tino và Dãnh liên tục cúi mặt, lau nước mắt. Nhí Tino lí nhí giải thích: "Tại vì con tức giận giùm bạn Dãnh khi nghe nói lại chuyện T.U. dám công khai khen bạn của bạn Dãnh xinh đẹp… Nhưng con đã coi lại clip và con thấy mình quá đáng".

Trong khi đó, Dãnh tỏ vẻ hối lỗi: "Con thấy mình rất sai và hối hận vì những việc mình đã làm, con xin lỗi bạn T.U và gia đình bạn ấy. Con xin lỗi mọi người, xin lỗi cộng đồng mạng. Con hứa từ nay về sau không như vậy nữa. Con xin lỗi, mọi người cho con cơ hội để làm lại…".

Theo Trung tá Hoàng Đình Thạch, đối với Nhí Tino và Dãnh, vì cả hai thành khẩn khai báo, được gia đình đưa đến trình diện sẽ là những tình tiết giảm nhẹ; các cháu cũng đang ở tuổi mới lớn nên sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh em T.U bị đánh (cắt từ clip).

Nhóm của Nhí Tino đã từng hành hung một số nữ sinh khác?

Về phần em T.U, ngay sau khi bị đánh đập, hành hung gây thương tích, em đã rất hoảng loạn, bất an. Theo Trung tá Hoàng Đình Thạch cho biết dù gia đình thấy thương tích đã gặng hỏi nhưng T.U vì bị đe dọa nên lúc đầu không tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ một mực cho rằng bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hiện tại T.U đã dần ổn định về sức khỏe và tâm lý.

Kể lại sự việc, em T.U. vẫn còn nguyên sự sợ hãi: "Khi bị đánh đập liên tục, em đã khóc lóc, cầu xin nhưng họ không dừng lại. Sau đó, họ còn tiếp tục đứng cổ vũ cho Nhí Tino châm thuốc vào hai tay em, đến khi hai điếu thuốc gần tàn mới chịu buông ra… Trước khi bỏ đi, họ còn hăm dọa em, nếu để lộ chuyện sẽ giết".

Sau khi bị đánh đập, tra tấn, dù toàn thân đau nhức, mặt mũi chảy máu, bầm tím, trên hai bàn tay có hai vết bỏng, nhưng do sợ gia đình biết nên T.U đã qua nhà ngoại tắm rửa, lau chùi vết thương. Sau đó, T.U về nhà nói dối là bị ngã xe...

Trao đổi về sự việc, phía gia đình em T.U tỏ ra vô cùng bức xúc khi thấy hình ảnh con em bị đánh đập dã man như vậy.

Ông Võ Văn Bích (cha của T.U) bức xúc: "Tôi không thể tưởng tượng được chuyện những đứa trẻ chỉ 15, 16 tuổi mà lại nghĩ ra cách hành hạ người khác kinh khủng như vậy. Chúng giống như giang hồ chứ không phải học sinh hay thiếu niên nữa… Xem lại clip con tôi bị hành hung cả nhà chỉ biết khóc, không dám xem lại lần thứ hai. Mong sao pháp luật xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên này để răn đe và không còn những hình ảnh bạo lực như vậy".

Hình ảnh của Nhí Tino.

Điều đáng nói, nhóm của Nhí Tino không chỉ gây ra vụ đánh đập hành hung riêng em T.U mà theo cơ quan Công an hiện vẫn đang tiếp tục xác minh và điều tra nhiều đoạn clip cho thấy nhóm của Nhí Tino từng hành hung một số nữ sinh khác ở Nhà Bè.

Theo đó một đoạn clip khác xuất hiện ngày 29-10 dài hơn 2 phút mô tả một nhóm thiếu nữ (nhiều người cho rằng cũng do nhóm của Nhí Tino thực hiện) bắt một thiếu nữ khác, ăn mặc trang phục học trò, phải quỳ xin lỗi. Bé gái này vừa khóc van xin, vừa thực hiện theo lệnh.

Kẻ hành hung dùng chiếc dép đánh vào đầu và dùng chân đạp ngã bé gái. Nhóm thiếu nữ vừa truy hỏi, vừa dùng dép đánh vào đầu nạn nhân, mà nạn nhân liên tục chối "không có!", rồi khóc lóc…

Nhiều thiếu nữ hành hung người sau đó bắt nạn nhân đứng dậy, khoanh tay lại để xin lỗi. Và dù bé gái này vừa khóc, vừa van xin, phủ nhận không có, đầu gối có thương tích, tứa máu nhưng nhóm tham gia hành hung vẫn không buông tha…

Nội dung lời lẽ trong đoạn clip dường như cũng xuất phát từ chuyện tình cảm ghen tuông của các bé gái mới lớn. Trong đoạn clip còn thấy có một số người chứng kiến cảnh hành hung.

Cho đến nay, ngoài clip liên quan đến em T.U. thì clip đăng tải ngày 29-10 vẫn đang được phát tán, chia sẻ rộng trên mạng. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự căm phẫn trước sự tàn bạo của băng nhóm này và cho rằng những kẻ đánh người cần phải bị nghiêm trị.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nhí Tino là cái tên khiến nhiều nữ sinh tại địa phương tỏ ra rất sợ hãi. Lý do, theo một số học sinh cho biết thì Nhí Tino cùng nhóm của mình từng đánh nhiều học sinh khác nhưng không ai dám tố giác vì sợ bị nhóm này trả thù.

Công an huyện Nhà Bè cho biết Nhí Tino hiện đang sống lang thang và lập nhóm sống "bầy đàn", quy tụ nhiều đối tượng nam nữ dưới 16 tuổi, đa phần là đã bỏ học.

Do thiếu sự quan tâm giáo dục từ gia đình nên các đối tượng này có mối quan hệ khá phức tạp và nhiều em bỏ đi bụi sống "bầy đàn", chủ yếu là quan hệ tình cảm đồng giới.

Tuy nhiên, theo Trung tá Hoàng Đình Thạch thì những mối quan hệ đồng tính, chưa rõ tâm sinh lý các thiếu niên này có đúng như vậy hay đây chỉ là sự đua đòi, a dua… Đây thực sự là một điều cần cảnh báo để gia đình và nhà trường quan tâm hơn nữa.

Hiện Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an huyện Nhà Bè và các đơn vị liên quan làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo này.

Theo Ánh Xuân (CSTC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu/can-canh-cuoc-song-bay-dan-cua-thieu-nu-buong-tha-20161110100933374.htm