Cận cảnh cây thị gần 600 tuổi, cả làng không ai dám mạo phạm

Do cây thị đã cao tuổi và rất linh thiêng nên người dân làng Chờ (Phú Mẫn, Yên Phong, Bắc Ninh) không ai dám mạo phạm đến.

Clip: Cận cảnh cậy thị gần 600 tuổi ở Bắc Ninh

Cây thị ở đền Chờ (Phú Mẫn, Yên Phong, Bắc Ninh) được xác định đã 578 tuổi.

Dù đã cao tuổi nhưng cây thị vẫn phát triển rất tốt, cành lá xum xuê tỏa bóng mát.

Năm 2012, cây thị đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Một bàn thờ nhỏ được người dân đặt cạnh gốc thị để nhang đèn thờ cúng “thần” thị.

Gốc cây to chừng 5-6 mét. Thân cây cao chừng 20 mét và đặc biệt rỗng từ gốc lên đến tận ngọn.

Theo ông Nguyễn Văn Phượng – Thủ từ đền Chờ, những hôm gió thổi lộng, thân cây phát ra tiếng động “ục ục” vang rất xa.

Vỏ cây sần sùi, bong tróc thành từng mảng thể hiện rõ của sự lâu đời.

Đặc biệt trên thân cây, có biểu tượng đầu con Lân vểnh lên trời do một sẹo cây hình thành.

Mỗi năm, cây thị ra rất nhiều hoa nhưng lại bói được khá ít quả. Quả thị thơm, vỏ vàng óng. Kì lạ là khi quả chín, rụng từ độ cao chừng 20 mét xuống đất nhưng không dập, vỡ.

Hoa thị rụng kín dưới gốc.

Rất nhiều những cây chuyện li kì xung quanh cây thị gần 600 tuổi này mà chưa ai lí giải được.

Dân làng Chờ không ai dám mạo phạm đến “thần” thị và họ coi đây là nơi linh thiêng nên ra sức bảo vệ và chăm nom.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/can-canh-cay-thi-gan-600-tuoi-ca-lang-khong-ai-dam-mao-pham-771742.html