Cận cảnh "bướm đêm' tàu nhanh ven quốc lộ 80, 91

(Tệ nạn xã hội) - Đêm xuống, nhiều gái bán dâm lên cầu Cái Sắn Lớn nối TP Cần Thơ với tỉnh An Giang để tìm khách làng chơi.

Gái mại dâm bị bạo hành: Chỉ là tai nạn nghề nghiệp? Cựu quan chức TQ điều hành đường dây mại dâm triệu USD

Gái mại dâm trên cầu Cái Sắn Lớn, giáp ranh TP Cần Thơ và tỉnh An Giang. Ảnh:

Để ghi lại hình ảnh "bướm đêm" ở khu vực này, phóng viên cũng dừng xe trên cầu Cái Sắn Lớn. Từ phía phường văn hóa Thới Thuận của quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), một phụ nữ ngoài 40 tuổi, mặc quần áo màu đỏ, tay ôm mũ bảo hiểm tiến lại gần. Gái bán dâm này chủ động ra giá 150.000 đồng cho chuyến "tàu nhanh" ngay tại nhà mình vì đang cần tiền "đóng hụi".

"Chồng con em đi vắng hết rồi, từ bây giờ đến nửa đêm, lúc nào anh ghé cũng được, giá rẻ và được em chiềù tới bến", thiếu phụ nói với nét mặt gợi tình.

Lấy lý do chờ thêm bạn để đi chơi cho vui, phóng viên rủ thiếu phụ tên Hồng (43 tuổi, quê Thốt Nốt) vào quán giải phê ven quốc lộ 91, cách cầu Cái Sắn Lớn khoảng 70 m. Hồng cho biết, từng là gái mại dâm ở "khu đèn đỏ" trước đây - gần ngã ba Lộ Tẻ thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ).

Hồng bán "vốn tự có" tại quán cà phê đèn mờ của gia đình từ năm 17 tuổi. Vài năm trước, chị chuyển địa bàn lên cầu Cái Sắn Lớn để đón khách vì nạn mại dâm gần "ngã ba sung sướng" bị chính quyền sở tại truy quét mạnh tay.

Thêm vào đó trận hỏa hoạn cách nay 8 năm, thiêu rụi hơn chục căn nhà là nơi nuôi chứa nhiều cô gái chuyên nghề bán phấn buôn hương đã làm mất dần "khu đèn đỏ" ở Lộ Tẻ.

"Anh tưởng làm nghề này vui lắm à? Nhục lắm, chỉ có khách làng chơi là được 'sướng' thôi, còn tụi em vì không có nghề nghiệp ổn định mới ra đứng đường, đối mặt với nguy cơ bệnh tật. Có đứa đã lây bệnh thế kỷ cho chồng khiến cả hai đã qua đời", Hồng chua chát nói.

Một "bướm đêm" ngồi đón khách bên phía quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Ảnh:

Phóng viên chia tay Hồng tại quán giải khát và đưa chị 200.000 đồng, nhưng gái bán dâm không nhận. Hồng bảo rằng, dù bán phấn buôn hương nhưng cũng có lòng tự trọng, khi nào phục vụ khách chị mới nhận tiền.

"Tiền ai cũng cần, nhưng đôi lúc tôi đã 'cho không, biếu không' với những đàn ông biết cảm thông với kiếp người được cho là dưới đáy xã hội. Nhiều lần muốn hoàn lương, nhưng không biết phải làm gì ra tiền nên đêm đến là cứ ra đường…", thiếu phụ chia sẻ.

Càng về đêm, gái mại dâm xuất hiện càng nhiều trên cầu Cái Sắn Lớn. Qua quan sát của phóng viên, hầu hết "bướm đêm" ở đây đều lớn tuổi, kém nhan sắc. Không ít người có biểu hiện của bệnh tật hoặc nghiện ngập.

Họ đứng ngồi không yên, thường ôm theo mũ bảo hiểm giống như đang chờ người quen hoặc đón xe ôm. Khi công an xuất hiện bên phía Cần Thơ, thì gái mại dâm chạy qua bên kia cầu thuộc phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên) và ngược lại.

Không riêng gì quốc lộ 91 mà quốc lộ 80 đoạn qua ấp Hòa Tây B của xã Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang) cũng có nhiều "bướm đêm" vẫy tay đón khách trước quán cà phê võng trá hình.

Trung tâm xã Phú Thuận nằm bên kia sông Cái Sắn, chỉ có ấp Hòa Tây B làm "chùm gửi" bên đoạn đường từ Cần Thơ về Kiên Giang. Chính sự dị biệt này tạo điều kiện cho khu mại dâm hoạt động sôi động về đêm với hơn 20 quán đèn mờ ven sông, gần như liền kề nhau.

Bãi đáp của gái mại dâm ở Hòa Tây B là các nhà trọ bình dân ven quốc lộ 80. Nhiều lần công an Cần Thơ kết hợp với nhà chức trách của huyện Thoại Sơn tổ chức phục kích nhà trọ, bắt gần chục người liên quan đến mại dâm nhưng tệ nạn xã hội ở đây vẫn chưa được xóa sạch.

Nữ tiếp viên quán cà phê võng ở xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh:

Theo Zing

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/can-canh-buom-dem-tau-nhanh-ven-quoc-lo-80-91-3272567/