Cán bộ thuế dàn hàng trước quán ăn để... đuổi khách

Từ ngày hôm qua (27/9) trên Facebook lan truyền nhiều hình ảnh và clip về việc một số cán bộ thuế của phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đứng dàn hàng trước quán ăn của người dân để “mời khách hôm sau quay lại ăn”.

Clip và hình ảnh trên nhanh chóng được xác định là do chị Phan Thị Thúy (30 tuổi), chủ quán bún bò Trường Tín tại địa chỉ 145 đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh đăng tải. Để tìm hiểu sự việc, chiều 28/8, phóng viên đã đến tại địa chỉ trên gặp chị Phan Thị Thúy.

Chị Thúy cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 27/9, khi đội thuế phường Bắc Hà đến thu thuế kinh doanh tại cơ sở kinh doanh của chị là quán bún bò Trường Tín.

Chị Phan Thị Thúy, chủ quán bún bò Trường Tín kể lại sự việc với phóng viên.

Theo chị Thúy, vào khoảng 6 giờ ngày 27/9, có 5 người gồm cán bộ thuế và cán bộ trật tự đô thị phường Bắc Hà vào quán. Biết mục đích của họ đến thu thuế, nhưng do chị đang làm đơn xin giảm thuế chờ cơ quan thuế xem xét nên định ra trình bày với những người này lý do xin chậm nộp thuế. Tuy nhiên, những người này không cho chị trình bày mà tuyên bố rằng phải nộp đủ tiền thuế 3 tháng là 12 triệu đồng thì được bán tiếp, mặc dù không có văn bản đình chỉ kinh doanh.

Cán bộ thuế phường Bắc Hà đứng dàn hàng trước cửa quán để “mời” khách đi quán khác ăn.

“Từ tháng 7 trở về trước, tiền thuế quán tôi phải nộp là 1 triệu đồng/tháng. Nhưng từ ngày 19/7, cơ quan thuế gửi văn bản đến cho tôi thông báo tăng mức thuế là 4 triệu đồng/tháng. Do thấy mức thuế quá cao nên tôi đã làm đơn gửi cơ quan thuế xin giảm, và đang chờ hồi âm, nên tôi chưa nộp thuế tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Hôm đó khi họ đến, tôi bảo nhân viên rót nước mời họ uống, tôi chưa kịp trình bày thì họ cứ khăng khăng đòi nộp đủ 12 triệu đồng mới cho bán tiếp. Tôi nói hiện tại chưa có tiền để nộp, xin hẹn hôm khác thì những cán bộ thuế này ra đứng dàn hàng ngang trên vỉa hè trước cửa quán, và khi có khách vào quán để ăn thì họ đứng chặn ngay trước đầu xe của khách và bảo khách thông cảm đi ra, mặc cho tôi và nhân viên mời khách vào quán. Họ làm như thế từ 6 giờ đến 10 giờ cùng ngày”, chị Thúy kể lại.

Những cán bộ thuế này chắn trước xe của khách vào quán để nói “thông cảm” (ảnh cắt từ clip).

Chị Thúy cũng cho biết, trong nhóm người đến thu thuế và có hành động gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị sáng 27/9 có ông Hùng, Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà.

Vì bức xúc trước thái độ và quy cách làm việc của cán bộ thuế phường Bắc Hà, chị Thúy đã chụp ảnh và quay lại toàn bộ hành động của những cán bộ thuế này, sau đó đăng lên trang facebook có tên Tín Trường.

Quán bún bò Trường Tín.

Trả lời phóng viên về sự việc trên, ông Trần Mạnh Hùng, Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) xác nhận vào thời điểm trên đội thuế do ông phụ trách đến quán Trường Tín để thực hiện nhiệm vụ thu thuế theo quy định.

“Trường hợp này nợ thuế 3 tháng rồi. Chúng tôi xuống không phải đuổi khách mà là nói thông cảm với khách để họ đi nơi khác ăn, hôm nay chúng tôi làm việc cho xong rồi hôm khác đến ăn. Chúng tôi nói nhẹ nhàng, tử tế”, ông Hùng nói.

Theo chị Phan Thị Thúy, chiều hôm qua, sau khi xảy ra sự việc chị đã phải đi vay 8 triệu đồng để nộp tiền thuế tháng 7 và tháng 8. Hiện quán chị đã trở lại kinh doanh bình thường.

Quang Cường

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/can-bo-thue-dan-hang-truoc-quan-an-de-duoi-khach-c4a452083.html