Can bạn cãi nhau, chồng mất mạng, vợ trọng thương

Khi hai vợ chồng mâu thuẫn với nhau, vợ Thương mang con về sống cùng với mẹ ruột ở đường Xóm Chiếu. Buồn bực việc vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Thương đi nhậu. Sau khi nhậu say, Thương tìm đến nhà mẹ vợ để khuyên vợ quay về nhà. Vợ Thương không đồng ý nên hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Thấy vợ chồng bạn cãi nhau, C., nhà ở ngay bên cạnh, liền chạy vào can ngăn. Hậu quả là C. bị Thương dùng dao đâm gục tại chỗ

Mất mạng vì can ngăn bạn cãi lộn

Ngày 4/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, đại diện Công an TP.HCM xác nhận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 4 (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và bắt giữ Bùi Nhật Thương (SN 1984, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi giết người. Vụ án xảy ra tại hẻm số 131 đường Xóm Chiếu (phường 16, quận 4). Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là anh Nguyễn Mạnh C. (SN 1986, tạm trú quận 4).

Điều tra vụ ngăn bạn cãi nhau, chồng mất mạng, vợ trọng thương (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khuya mùng 1/10, Bùi Nhật Thương đến nhà trọ tại hẻm 131, đường Xóm Chiếu để tìm gặp vợ. Tuy nhiên, vợ Thương đi vắng nên Thương đã ghé qua nhà trọ của C. để chơi. Trước đó, bản thân Thương đã uống rượu say. Trong lúc chờ vợ, Thương hẹn C. cùng nhậu. Tuy nhiên, vì đã khuya, bản thân Thương cũng đã say nên C. từ chối. Lúc sau, vợ Thương về, hai bên nói chuyện với nhau dẫn đến mâu thuẫn. Thương kêu vợ không được sống ở đây nữa mà phải trở về nhà ở quận 7 sống cùng mẹ chồng. Tuy nhiên, vợ Thương không chịu về khiến hai bên tiếp tục cãi vã.

Thấy Thương đã say lại mâu thuẫn với vợ nên C. đã chạy sang khuyên bảo. Không những không nghe, Thương còn quay ra đánh C.. Trong lúc xô xát, Thương bất ngờ dùng dao đâm C. ngã gục tại chỗ. Thấy chồng bị đâm, chị N.T.T. (vợ C.) chạy vào can ngăn cũng bị Thương đâm nhiều nhát vào tay và lưng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã nhanh chóng khống chế Thương, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, C. đã tử vong còn chị T. bị thương nhẹ đã được sơ cứu kịp thời.

Sau sự việc, công an cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Tại đây, công an thu giữ một con dao dính máu. Sau khi gây án, Thương bỏ trốn khỏi hiện trường về nhà ở quận 7 kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ đẻ nghe. Trong lúc Thương đang ẩn nấp trong nhà thì Công an quận 4 đã ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chứng kiến sự việc, chị N.H.Y. (hàng xóm nạn nhân) cho biết: “Thương là con rể của bà H. và thường xuyên tới chơi nên ai cũng biết. Kể từ khi vợ Thương đưa con về sống với mẹ đẻ, Thương thường xuyên lui tới hơn. Mỗi lần tới, vợ chồng Thương thường to tiếng cãi nhau khiến cả khu phố ai cũng biết. Hôm xảy ra sự việc, vợ chồng Thương cãi nhau và C. vào can ngăn nên mới xảy ra hậu quả đáng tiếc. Lúc đó, tôi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng cãi vã. Vì nghe giọng lè nhè của Thương nên không ai để ý. Không ngờ, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh của vợ C.. Đến khi chạy ra mới thấy C. nằm gục xuống đất. Cạnh đó, vợ C. cũng bị thương...”.

Giận quá mất khôn

Theo tìm hiểu của PV, căn nguyên xảy ra sự việc trên là do mâu thuẫn của Thương với vợ. Vì thế, sau khi hai vợ chồng cãi nhau, vợ Thương đã mang con về sống cùng với mẹ ruột tại con hẻm trên đường Xóm Chiếu. Buồn bực vì vợ đưa con bỏ về nhà mẹ đẻ, Thương bỏ đi nhậu. Sau khi nhậu say, hắn tìm đến nhà mẹ vợ để khuyên vợ quay về nhà. Tuy nhiên, vợ Thương không đồng ý nên Thương tức giận bảo nếu không về thì Thương sẽ đưa các con đi chứ không để con sống ở đây. Nghe vậy, vợ Thương càng tức giận hơn. Thấy vợ chồng bạn cãi nhau, C. vào can ngăn liền bị Thương dùng dao đâm chết.

Được biết, C. và Thương vốn là bạn bè của nhau. Mặc dù C. ít tuổi hơn Thương nhưng cả hai rất tâm đầu ý hợp. Họ thường xuyên ngồi nhậu cùng nhau những lúc rảnh rỗi. Bản thân C. và Thương đều rất hiền lành, nói chuyện vui vẻ và sống rất hòa đồng với hàng xóm. Hôm đó, Thương đã nhậu say ở ngoài về nên tâm trí không còn tỉnh táo. Vì thế, trong lúc ẩu đả, Thương đã không kiểm soát được bản thân đâm chết C..

Gia đình C. vốn rất nghèo. Từ nhỏ, C. đã mồ côi cha mẹ và phải sống với bà ngoại ở trong một hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM). Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau. Đến khi nợ nần nhiều, bà ngoại C. phải bán nhà đi để trả nợ. Sau đó, vợ chồng C. đến thuê một căn nhà nhỏ ở đường Xóm Chiếu sinh sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Tại đây, vợ chồng C. sinh được hai cô con gái vô cùng kháu khỉnh (bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi). Không ngờ, tai bay vạ gió lại ập đến khiến C. mất mạng để lại vợ dại, con thơ.

Tìm đến nhà C. để chia sẻ nỗi đau với gia quyến, chúng tôi bất ngờ khi quan tài của C. được đặt ngoài con hẻm. Cạnh đó, mọi người dựng lên những tấm bạt để che nắng, che mưa. Nhìn tình cảnh đáng thương trong đám tang của C., bà N.T.S (57 tuổi) chia sẻ: “Vợ chồng C. vốn có hộ khẩu tại quận 1. Tuy nhiên, vì gia đình nghèo nên đã bán hết nhà cửa. Vì thế, cả hai vợ chồng phải đi ở trọ nên cũng chẳng có nơi để tổ chức tang lễ. Chính vì thế, bà con thương tình đã bàn với nhau dựng lên tấm bạt giữa hẻm để làm ma chay cho C.. Thực sự, giờ nhìn hoàn cảnh của gia đình cậu ấy khiến ai cũng xót thương...”.

Là bà con ở xa đến đưa tang C., ông N.V.V. (60 tuổi) cũng chia sẻ: “C. rất hiền lành. Mặc dù nhà nghèo nhưng nó vẫn luôn sống vui vẻ và lạc quan. Sau khi bà ngoại C. bán nhà để trả nợ, hai vợ chồng nó đã đến thuê trọ ở quận 4. Hằng ngày, nó đi làm thuê làm mướn để nuôi vợ con. Không ngờ, chỉ vì can ngăn vợ chồng bạn cãi nhau mà nó mất mạng, vợ nó cũng bị thương. Vợ nó vừa mới đi bệnh viện để băng bó lại vết thương rồi về tổ chức tang lễ cho chồng. Thật thương tâm...”.

Dương Hạnh

Xem thêm video:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/can-ban-cai-nhau-chong-mat-mang-vo-trong-thuong-a164731.html