Căm phẫn: Mẹ ép con gái 'phục vụ' bạn trai của mình suốt 3 năm

Không còn từ ngữ nào để nói về một người mẹ đốn mạt đến mức giở mọi thủ đoạn, lừa, ép cô con gái bé nhỏ của mình "mua vui" cho gã bạn trai thú tính trong suốt 3 năm liên tiếp.

Căm phẫn: Mẹ ép con gái "phục vụ" bạn trai của mình suốt 3 năm

Từ khi lên 10, cô bé ấy đã bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp và việc này kéo dài suốt 3 năm liền. Điều khiến người ta căm phẫn, là chính mẹ cô bé là "má mì", ép em phải "phục vụ" gã đàn ông thú tính.

Và mỗi lần cô bé quằn mình đau đớn, người mẹ trời đánh ấy vẫn thản nhiên chơi điện thoại và buông lời khuyên gọn lỏn "cố mà nhịn".

Cô bé đáng thương ấy năm nay đã gần 14 tuổi, là người thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Vì tuổi còn quá nhỏ, lại phải chịu những tổn thương nghiêm trọng, cô bé không dám hé răng kể chuyện này với ai.

Bạn trai hãm hiếp con gái , mẹ nhìn thấy không mở miệng nói một lời

"Con gái à, mẹ nhớ con lắm! Tối con đến nhà mẹ, mẹ làm đồ ăn ngon cho con nhé". Một ngày tháng 9/2012, cô bé Vương Tiểu Lệ (tên đã thay đổi) nhận được điện thoại của mẹ đẻ, trong lòng rất vui.

Sau khi bố mẹ li dị, cô bé luôn sống với bố. Vì mẹ đã có bạn trai mới nên hai mẹ con cũng ít gặp nhau.

Thế nhưng Tiểu Lệ không thể tưởng tượng được rằng, lần đến nhà mẹ đẻ đó chính là thời điểm khởi đầu cho một cơn ác mộng mà có lẽ nó sẽ đeo bám cả phần đời còn lại của em.

Mẹ cô bé họ Đỗ, khi đó 35 tuổi sống cùng với gã đàn ông họ Hoàng 39 tuổi ở một căn nhà đi thuê ở quận Ninh Hồng. Tiểu Lệ nhớ lại: "Tối đó mẹ đưa cho cháu một bình nước, cháu uống xong thấy rất buồn ngủ..."

Sau khi cô bé chìm sâu vào giấc ngủ do ngấm thuốc, Hoàng đã giở trò thú tính. Khi bừng tỉnh trong cơn mê, Tiểu Lệ vô cùng sợ hãi, ú ớ gọi mẹ kêu cứu "nhưng mẹ chỉ trừng mắt nhìn và không nói gì. Sau khi ông ta cưỡng hiếp cháu, mẹ đưa cháu đi rửa..."

Ngày thứ 2, Đỗ mua cho Tiểu Lệ thuốc tránh thai bảo cô bé uống. Khi cô bé còn hoảng loạn, chưa kịp trấn tĩnh lại, người mẹ đốn mạt này đã đi tìm một chiếc xe đưa cô bé về nhà bố.

Ảnh minh họa.

Bố đòi chém gã nhân tình của vợ cũ, con gái nói dối "chưa chạm vào người"

Bố của Tiểu Lệ nhớ rõ như in đó là một buổi sáng tháng 9/2012, khi đó anh còn chưa ngủ dậy, cô con gái đã đột ngột từ nhà mẹ đẻ trở về. Vừa vào phòng, cô bé đã vừa khóc vừa nói: "Bố, con vừa từ chỗ mẹ về, ông ta (chỉ nhân tình của mẹ) động chạm vào con".

Nghe con gái nói bị bắt nạt, ông bố giận tím người: "Bố sẽ xách dao đi chém nó". Thấy vậy, Tiểu Lệ sợ hãi, lo lắng rằng hai bên sẽ đánh nhau nên vội vã ngăn cản bố, nói dối rằng "thực ra ông ta chưa chạm vào con".

"Hắn chưa làm gì con thật chứ?" Tiểu Lệ không nói gì, oan ức nuốt nước mắt vào trong. Người bố bán tín bán nghi, nghiêm khắc nhắc nhở con: "Sau này không được qua chỗ mẹ con nữa".

Chừng một tuần sau, Đỗ lại liên lạc với con gái. "Con gái, mẹ nhớ con. Hôm nay mẹ đón con sang chỗ mẹ nhé. Con yên tâm, chú Hoàng không có nhà". Sau đó, Tiểu Lệ lại sang nhà mẹ. Cô bé sang không phải vì nhớ mẹ mà muốn hỏi bà ta một chuyện rõ ràng: "Tại sao mẹ có thể nỡ nhìn con bị bắt nạt? Con muốn báo cảnh sát!"

Bị tổn thương quá nghiêm trọng, cô bé 14 tuổi giữ kín chuyện bị bắt nạt trong suốt 3 năm liền. Ảnh minh họa.

Mẹ lôi ảnh khỏa thân của con ra dọa, khuyên con nhẫn nhịn

Nghe con gái nói muốn báo cảnh sát, Đỗ giật bắt mình. Mụ rút điện thoại ra và đưa cho Tiểu Lệ: "Đây là ảnh chú Hoàng chụp con. Con đừng có làm chú ấy bực, việc gì chú ấy cũng có thể làm đấy".

Cô bé khi đó mới chỉ hơn 10 tuổi nhìn thấy bức ảnh nhạy cảm chụp rõ mặt mình đã vô cùng tức giận. Đúng lúc đó, Hoàng về. Và tối đó, cô bé lại bị bắt nạt.

Đỗ nhìn thấy con gái đau đớn, kêu cứu vẫn ngó lơ như không nhìn thấy gì. Sau khi gã bạn trai xong việc, mụ vẫn tiếp tục đe con "Nếu con không tự nguyện, làm chú ấy tức giận, sẽ không ai ngăn được chú ấy đâu".

Cơn ác mộng của cô bé đang ở tuổi lo chưa tới không dừng lại tại đó. Sợ Hoàng đánh đập, bắt nạt mẹ mình, lại lo lắng bố biết chân tướng sự việc sẽ tìm đến đánh nhau với Hoàng nên Tiểu Lệ quyết định nhịn và giấu kín sự việc trong lòng.

Nhưng càng nhịn, càng chịu đựng, cô bé lại càng bị gã đàn ông của mẹ giày vò, chỉ để thỏa cơn thú tính của hắn.

Cụ thể, từ tháng 7-12/2013, từ tháng 12/2013- tháng 10/2014, tên Hoàng đã cưỡng hiếp Tiểu Lệ không biết bao nhiêu lần, nhờ có bạn gái hắn và là mẹ đẻ của cô bé tiếp tay. Thậm chí có lần, gã còn mang dao ra dọa.

Đáng nói là lần nào Đỗ cũng có mặt ngay tại hiện trường nơi Hoàng hãm hiếp con gái mình. "Lần cuối cùng thì cô ta không có mặt. Tôi ‘xong việc’ mới nói với cô ta."

"Mẹ cháu luôn làm như không nghe, không nhìn thấy gì hết, chưa bao giờ phản ứng, chưa bao giờ lo lắng cho cháu. Có lần mẹ cháu ở ngay đấy, nằm chơi điện thoại", Tiểu Lệ nói.

Ảnh minh họa.

Giấu 3 năm mới đi báo cảnh sát

Cuối tháng 10/2014, khi Tiểu Lệ và vài người bạn đang hẹn gặp nhau ở nhà bà ngoại cô bé thì Đỗ và Hoàng đến, nói là đón cô bé đi mua quần áo mới.

Thế nhưng khi trở về, các bạn thấy Tiểu Lệ rất bực tức, không mang theo thứ gì về. Khoảng 9h tối đó, hai đối tượng kia lại mò đến. Bạn của cô bé nghe thấy bạn cãi nhau với mẹ: "Bản thân mẹ làm gì, mẹ không biết sao?"

Thấy lạ, bạn mới hỏi Tiểu Lệ có chuyện gì, cô bé liền cho bạn xem tin nhắn bạn trai của mẹ gửi đến:

"Tối nay mày đến đây chúng ta nói chuyện, mày là người phụ nữ của tao, tao không có được thì người khác đừng có mơ mà có được mày. Nếu không đến, tao sẽ dán ảnh khỏa thân của mày ở khắp trường."

Bị bạn hỏi dồn, Tiểu Lệ mới phá vỡ sự im lặng bấy lâu và kể lại toàn bộ việc mình bị hãm hiếp như thế nào. Người bạn đó khuyên cô bé nói chuyện này với bố và báo cảnh sát.

Vậy nhưng người mẹ trơ trẽn hại đời con mình kia vẫn còn hùa theo gã nhân tình gửi tin nhắn đe dọa: "Nếu không hủy bỏ lời tố cáo, tao sẽ tung ảnh khỏa thân của mày lên mạng".

Tất nhiên, đến lúc này thì mọi lời đe dọa của hai kẻ súc sinh đã trở nên vô ích.

Vụ việc đã được đưa ra tòa án nhân dân quận Ninh Hồng, thành phố Thẩm Dương xét xử hôm 20/9 vừa qua với mức án 10 năm tù dành cho người mẹ vô nhân tính và 14 năm dành cho gã bạn trai mặt người dạ thú.

Sự việc đã khiến bất cứ ai biết cũng không khỏi tức tối, phẫn nộ. Không hiểu sao trên đời lại có loại mẹ đốn mạt đến thế. Nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự tức tối của mình với lời bình luận: "Hai kẻ đó phải cho tử hình mới hả".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/cam-phan-me-ep-con-gai-phuc-vu-ban-trai-cua-minh-suot-3-nam-20160921114850891.htm