Cảm ơn Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

QĐND-Tôi là Nguyễn Xuân Vần 84 tuổi, cư trú ở tổ 12, phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). Vừa qua, tôi nhập Khoa Nội-Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tâm trạng bi quan cực độ vì đầu nặng như đội đá, mắt hoa, chóng mặt, đi đứng chỉ chực ngã đổ.

Tại đây, bác sĩ Phạm Văn Chính đã ngay lập tức ân cần thăm hỏi tôi về tình trạng cơ thể. Sau khi cho tôi đeo máy kiểm tra tim mạch suốt 24 giờ, đồng thời với tiến hành các liệu pháp chuyên môn, anh bảo tôi: "Tim mạch của cụ có biểu hiện nguy hiểm. Nhịp tim không ổn định, có thể đột quỵ lúc nào không biết. Nhưng cụ đừng lo. Máy hỗ trợ tim sẽ giúp cụ". Anh giải thích tác dụng của giải pháp này và động viên tôi: "Mong cụ sống theo tuổi của máy 10 năm. Chúc cụ đặt thêm máy một lần nữa, vì dáng vóc và sức của cụ có thể được lắm". Nghe anh nói, tôi xúc động, thấy mình như "qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai".

Được sự giúp đỡ và động viên rất nhiệt tình ca mổ để đặt máy trợ tim đã thành công vì tôi thấy nhanh chóng và không đau như tôi tưởng tượng, vết mổ lại rất đẹp. Đặc biệt là, cơ thể tôi như được tái sinh, tâm trạng rất hân hoan. Tôi chỉ nói được một câu: “Cảm ơn bác sĩ Chính và kíp mổ!”.

Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi quan sát thấy anh Chính và các thầy thuốc, hộ lý ở khoa đối xử không chỉ với tôi-bệnh nhân lớn tuổi mà với cả các bệnh nhân khác cũng vậy, đều rất ân cần, tận tình và chu đáo.

Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi xin cảm ơn lãnh đạo và Ban giám đốc Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; chân thành cảm ơn các y, bác sĩ trong Khoa Nội, đặc biệt là kíp mổ của bác sĩ Phạm Văn Chính, đã kịp thời đưa tôi từ âu lo tuyệt vọng đến với sự an tâm, tin tưởng ở phía trước.

NGUYỄN XUÂN VẦN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-vien-tim-mach-benh-vien-trung-uong-quan-doi-108-518181