Cảm ơn cha, nếu có kiếp sau xin vẫn được trở thành con của người

Cha à, hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của con. Ngày này con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cha, cảm ơn người đã cho con sinh mệnh.

Cảm ơn người đã nuôi dạy con từ một cô bé không biết gì, nay trở thành một người trưởng thành biết suy nghĩ; để con có được một gia đình hạnh phúc của riêng mình, sống bên người chồng hết mực yêu thương và con trai ngoan ngoãn.

Cha biết không, những ngày con con bé, với con cha là ông trời. Bên con từ khi con cất tiếng khóc trào đời, dìu con đi trên những bước chân đầu tiên, đưa con đến trường với thầy cô với bạn bè để con được học lễ nghĩa và khám phá bao điều mới lạ và còn rất nhiều những kỉ niệm khác nữa, dường như trên những chặng đường mà con đã qua đều có dấu chân của cha bên cạnh. Khi con vấp ngã, con đau một thì cha đau mười nhưng cha không đỡ con đứng lên mà dạy cho con cách gạt đi nước mắt để rồi mà tự đứng lên và bước tiếp, người đó chính là cha của con.

Cha ơi, con cảm ơn cha. Cha là người đã dạy con trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Lúc còn nhỏ, thấy người làm lụng vất vả, thấy những giọt mồ hôi của cha rơi trên ruộng đồng, con đã thầm quyết tâm: sau này nhất định sẽ cố gắng, sẽ không phụ những mong mỏi mà cha giành cho con.

Cha ơi, cha có còn nhớ không, cha là người đã đã dạy con sự trung thực, ngay thẳng. Lúc còn nhỏ theo người ra ruộng nương bẻ ngô, vì không biết giới hạn ruộng của nhà hàng xóm đến đâu nên con đã bẻ lấn sang vài bắp ngô của nhà họ. Lúc ấy rõ ràng không ai biết, nhưng cha vẫn nói rõ ràng với hàng xóm và trả lại đủ số bắp ngô của nhà họ. Cũng chính từ đó, sự trung thực từ cha đã để lại ấn tượng mạnh và bắt đầu ăn sâu bén rễ trong lòng con. Cha, cảm ơn cha vì đã dạy con nên người từ những điều căn bản nhất.

Rồi cũng đến khi con học đại học xa nhà. Lần đầu tiên con phải tự bước đi một mình, đương đầu với những khó khăn thử thách của cuộc sống này, đã có những lúc lúc con chỉ muốn ngã gục và con đã vấp ngã như thưở mới lên ba, trong khi chẳng có cha ở bên cạnh để dìu dắt con qua vấp ngã ấy, nhưng chính tình yêu thương của cha của gia đình mình là nguồn động lực giúp con vượt qua tất cả. Bây giờ con gái cha đã là một cô gái mạnh mẽ hơn rồi cha ạ. Thế nhưng con chỉ muốn mình mãi là cô con gái nhỏ của cha, bước chân lon ton chạy và sà vào lòng cha, hôn lên gò má cha và nói thương cha thật nhiều.

Con là một người thường ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, những lúc gọi điện về cho cha con chỉ muốn nói “Con yêu cha, con yêu gia đình mình thật nhiều” nhưng không sao thốt ra thành lời được.

Điều con muốn nói chỉ là con yêu cha nhiều lắm cha ạ. Con cảm ơn cha rất nhiều, nếu có kiếp sau thật thì con chỉ muốn làm con gái của cha và chỉ một mình cha mà thôi!

Con gái của cha!

L.Ying/Theo thethaovaxahoi.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cam-on-cha-neu-co-kiep-sau-xin-van-duoc-tro-thanh-con-cua-nguoi-202902/