Cảm ơn anh, Tuấn Hưng!

Hành động của ca sĩ Tuấn Hưng khi cứu thoát 4 người trong đám cháy tại Hội An (Quảng Nam) khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể bằng 2 chữ “tuyệt vời” mà thôi…

Cách đây mấy ngày, rạng sáng, ca sĩ Tuấn Hưng lúc vừa đi hát ở Hội An về và đang trên đường đi “lót dạ” thì nghe tiếng la hét và chứng kiến cảnh tượng ngôi nhà số 119 đường Hùng Vương đang bị bà hỏa thiêu rụi, tiếng la hét thất kinh phát ra từ ngôi nhà này nghe rõ mồm một cả tiếng người già, trẻ con. Anh đã không chần chừ cùng bạn bè lao vào, giải cứu thành công 2 em bé cùng 2 người già.

Hành động của ca sĩ Tuấn Hưng khi cứu thoát 4 người trong đám cháy tại Hội An (Quảng Nam) khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể bằng 2 chữ “tuyệt vời” mà thôi. Tôi cũng phải nói thực, cùng giới ca sỹ, nghệ sỹ với nhau, anh Tuấn Hưng là đàn anh, tôi vào nghề sau anh, anh miền Bắc tôi trong Nam nên ít được gặp nhau.

Tuấn Hưng kịp ôm thêm một em bé thoát khỏi đám cháy.

Tôi nhớ, bấy lâu nay, có thể các trang tin, báo mạng thường viết về anh Tuấn Hưng với những vụ việc như “đánh nhau trên sân phủi hay cự cãi dân phòng”. Một đồn mười, mười đồn một trăm, cộng thêm thêu dệt có thể khiến hình ảnh về anh trong mắt công chúng bị hiểu sai đi phần nào.

Và trong sự việc này, ngay cả khi vẫn còn một số người hoài nghi rằng hành động của anh Tuấn Hưng chỉ là “làm màu”, “PR” thì một trong số những nạn nhân của vụ hỏa hoạn đã kịp thời lên tiếng xác nhận về nghĩa cử dũng cảm của ca sĩ Tuấn Hưng. “Trong lúc hoảng loạn thực sự không biết làm sao để thoát khỏi đám cháy thì đã có anh (Tuấn Hưng - PV) xuất hiện cùng anh em lao vào dập lửa cứu cả nhà em thoát khỏi đám cháy, vỗ về, an ủi con em trong lúc hỏa hoạn. Cả gia đình chân thành cảm ơn anh, ca sĩ Tuấn Hưng” - chủ nhà được cứu viết.

Với tôi, đúng là anh Tuấn Hưng nóng tính nhưng tính tình rất tốt, sống khảng khái, đàn anh, rõ ràng và chân thành. Tính của anh là giúp được ai điều gì thì sẵn sàng giúp và đã hứa là giữ lời, làm tới cùng kiểu “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Và sự thực, việc anh lao vào đám cháy, cùng người bạn của mình giải cứu hai em bé nhỏ, một người già và một bà giúp việc đã cho thấy tất cả. Đương nhiên, trong tình huống này, anh có thể không cứu và cũng không ai có quyền trách anh Hưng nếu không cứu vì “việc đã có người khác lo, có cơ quan chức năng rồi, không phải việc của mình” - nếu nghĩ như thế. Nhưng anh không làm vậy mà chọn phương án mà con tim mách bảo rằng phải “Cứu người bằng được”!

Và tôi lại càng thực sự nể trọng anh hơn khi anh không hề phân biệt thân phận của người nào, cứu trước hay cứu sau: bà chủ hay người giúp việc đều cứu hết - mạng người quan trọng ngang nhau!

Bản thân tôi cũng từng giúp người. Trong một lần đi phát quà cho người vô gia cư ngoài Bắc giáp Tết, tôi đã giúp một cụ già vô gia cư bị bệnh thấp khớp sau này bác đã có thể đi lại được. Bệnh nặng, bác không có nhà, không có giấy tờ, không có tiền và không dám vào bệnh viện nào điều trị cả.

Tôi cũng hiểu được sự biết ơn của những người được giúp nhất là trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như trường hợp cháy nhà bên trên và rằng người chủ động giúp đỡ cũng không hề suy nghĩ, tính toán thiệt hơn, kể cả mạng sống của mình. Và trường hợp anh Tuấn Hưng lao vào giặc lửa cứu người là minh chứng rõ rệt nhất.

Là những ca sỹ, nghệ sỹ, chúng tôi chỉ có giọng hát nghe hay hơn những người thường để giúp mọi người cảm thấy dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc hơn sau những giờ làm việc vất vả, căng thẳng. Nếu xét về thể chất, hầu hết nghệ sỹ chúng tôi nào khỏe mạnh được như võ sỹ. Nhưng tôi tin là nghệ sỹ chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng đem hết trái tim, nhiệt huyết và tấm lòng của mình hiến dâng cho người dân, cho Tổ quốc tới tận cùng sức lực. Bởi lương tâm không cho phép chúng tôi khoanh tay đứng nhìn thiên tai, hỏa hoạn, nghịch cảnh “giết hại” những người yếu thế trong xã hội.

Từ câu chuyện anh Tuấn Hưng cứu người, tôi cũng hy vọng công chúng sẽ có cái nhìn gần gũi hơn, bình dân hơn với những người nghệ sỹ như chúng tôi. Nghệ sỹ chúng tôi khi lên sân khấu thì cháy hết mình, “đắm chìm” trong từng điệu nhạc, vũ điệu, ca từ. Còn rời sân khấu là những con người cũng có vui buồn, hỉ nộ ái ố như ai. Còn giờ Tết sắp đến rồi, chúc cả nhà năm mới an lành, may mắn - đón xuân vui!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cam-on-anh-tuan-hung-740066.html